• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Giúp mới, mèo rất hay trèo lên trần nhà, mái nhà!

xerati90

New Member
Mình mới nuôi dc bé mèo mun hơn 1 tháng tuổi chút, giờ tính ra nuôi được gần 1 tháng rồi,
Cơ mà nó rất hay leo trèo lên tận trần nhà, mái nhà phòng trọ mình.
Chỗ mình là 3 phòng trọ cạnh nhau, trên có trần = tấm cót (tre đan) thôi. Có 1 lần mun nhà mình nó ra đằng sau nhà tắm, đoạn ý có khe tường, thế là nó bật tường lên tận mái nhà, xong chui vào trần nhà. Người mình thì ko lên đó được đâu, nhưng mun nó leo dc là nó cứ leo thôi, xong kẹt ko xuống dc, đói lại kêu, trên trần có khe hở, nó lúc nào đói là ở trên đó kêu, mình toàn phải rình lôi nó xuống ah.
Khổ thật ấy, trèo lên ko biết đường xuống, xong đói chạy đi chạy lại kêu nghe mà sốt ruột, lôi nó được xuống mắng hay đánh sau nó vẫn vậy.
Lần này lần thứ 5 rồi, hôm qua 26/8 vừa mới lôi dc xuống sau 1,5 ngày. Giờ lại vậy tiếp
Chắc mình phát điên quá, mun nó cũng ko nghịch lắm đâu, quát là nó sợ hoặc dè chừng ngay, chỉ cái là thoắt cái lại lên nóc nhà ngắm sao rồi. Chẳng lẽ lần này cho nó đói 4,5 ngày hẳn rồi lôi xuống buộc lại luôn? :(
Thực sự quá mệt mỏi các bạn ạ. Help!
Ai có ý kiến giúp đỡ gì ibox với nhé :(
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010159472684
 

tanit

New Member
Mình mới nuôi dc bé mèo mun hơn 1 tháng tuổi chút, giờ tính ra nuôi được gần 1 tháng rồi,
Cơ mà nó rất hay leo trèo lên tận trần nhà, mái nhà phòng trọ mình.
Chỗ mình là 3 phòng trọ cạnh nhau, trên có trần = tấm cót (tre đan) thôi. Có 1 lần mun nhà mình nó ra đằng sau nhà tắm, đoạn ý có khe tường, thế là nó bật tường lên tận mái nhà, xong chui vào trần nhà. Người mình thì ko lên đó được đâu, nhưng mun nó leo dc là nó cứ leo thôi, xong kẹt ko xuống dc, đói lại kêu, trên trần có khe hở, nó lúc nào đói là ở trên đó kêu, mình toàn phải rình lôi nó xuống ah.
Khổ thật ấy, trèo lên ko biết đường xuống, xong đói chạy đi chạy lại kêu nghe mà sốt ruột, lôi nó được xuống mắng hay đánh sau nó vẫn vậy.
Lần này lần thứ 5 rồi, hôm qua 26/8 vừa mới lôi dc xuống sau 1,5 ngày. Giờ lại vậy tiếp
Chắc mình phát điên quá, mun nó cũng ko nghịch lắm đâu, quát là nó sợ hoặc dè chừng ngay, chỉ cái là thoắt cái lại lên nóc nhà ngắm sao rồi. Chẳng lẽ lần này cho nó đói 4,5 ngày hẳn rồi lôi xuống buộc lại luôn? :(
Thực sự quá mệt mỏi các bạn ạ. Help!
Ai có ý kiến giúp đỡ gì ibox với nhé :(
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010159472684
Em ơi giải quyết cái trần nhà đi, chứ thú nó có tội j đâu mà em phạt nó, em có phạt nó cả tháng cũng vậy ah.

http://litcheetravel.com/
 

Meoo

New Member
Bạn lấy cọng rơm, sợi dây hay bất cứ cái gì kiểu như thế. Khua khua gần chỗ nó, nó sẽ ra chạy ra chỗ có sợi dây để vờn. Còn để nó không leo lên đó thì khó đấy. Mèo thì hay leo trèo mà.
 
Top