• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Giúp em với, mèo hoảng sợ gầm gừ tấn công chủ.

Meoomeoo414

New Member
Em xin lỗi vì không biết nên post bài này ở mục nào. Nếu sai chỗ admin chuyển ài giúp em với ạ.
Chuyện là hôm qua em có mang 2 bé mèo mới sinh (2 tháng 24 ngày) về Mèo nhà bạn em đẻ. Lúc về 2 đứa nó quấn em lắm, ngủ cứ rúc thôi. Đói kêu ầm lên là em cho ăn xong chơi đùa rồi lại ngủ.
Nhưng hôm nay mẹ đi công tác về, lúc ấy em lại đang đi học, mẹ nhìn thấy liền bắt 2 đứa nó lên tầng thượng, chỗ có con chó của em. Con chó nó hiền với nhát lắm, không cắn hay đe dọa ai bao giờ. Nhưng 2 con mèo sợ quá gầm gừ đề phòng (đấy là em nghe kể lại) nên mẹ lại nhốt chúng nó ở phòng còn lại trên tầng thượng. Mẹ bảo mèo bẩn, lây bệnh, em ko đc để trong phòng http://forum.viet-pet.com/images/smilies/yahoo/20.gif((
Trời HN thì lạnh, 2 con mèo vẫn còn hoảng sợ, co rúm trong góc. Khi em về, đi tìm 2 đứa nó, đang đến gần thì chúng nó nhe nanh, giơ móng, kêu khè khè đe dọa em. em tiến gần hơn thì lông nó xù ra, lưng cong lên, đuôi dựng đứng, kêu khè khè ác hơn và còn vồ nhanh ra phía trước nhằm dọa em. Em sợ quá, để chúng nó đấy 1 lúc hy vọng chúng nó sẽ bình tĩnh lại, nhưng 1 lúc sau vẫn thế, em lo chúng nó lạnh, nên đã đeo găng tay vào túm gáy chúng nó thả về cái ổ trong ngăn tủ. Trong lúc em đưa tay ra túm, chúng nó ré lên, kêu gào, cắn xe, cào cấu kinh khủng lắm, cứ như em đang luộc chúng nó ý http://forum.viet-pet.com/images/smilies/yahoo/20.gif( chúng nó còn sợ đến mức ỉa đái không kiểm soát nữa... http://forum.viet-pet.com/images/smilies/yahoo/20.gif(((
Bây giờ đã khoảng 2 tiếng kể từ lúc đấy, chúng nó đã bớt gầm gừ, chịu ăn. Nhưng cứ thấy người là khè khè đe dọahttp://forum.viet-pet.com/images/smilies/yahoo/20.gif
Mong mọi người ai có kinh nghiệm chỉ giúp em cách làm lành với 2 đứa nó với... Giúp em với.
Em cảm ơn.
 
Top