• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

[Giúp đỡ] Chó chui gầm giường & tự leo cầu thang

Trước tiên xin cảm ơn rất nhiều các bạn đã giúp mình trong thời gian qua , đầu năm nay mình có mua 1 em cún . Đây cũng là lần đầu tiên mình nuôi nên có rất nhiều thiếu xót và nhiều điều cần học hỏi .
Trong gần 2 tháng vừa rồi , cùng với sự giúp đỡ của anh em bạn bè và các bạn trên YTC , mình đã dậy được em Gấu nhà mình : đi vs đúng chỗ (mất 3 chai nước lau nhà và vô số lần bực tức vì phải dọn) biết ngồi biết nằm (nhưng mừ sao phải thấy đồ ăn mới làm or dơ tay chuẩn bị tát thì mới nghe) Hay là giống chó nhật nó lúc nào cũng bắng nhắng như vậy ?????
Dù sao thì trong sự thành công vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết .
Hôm nay mình viết bài xin kinh nghiệm của mọi người việc như sau :
+ Tại sao nhốt vào lồng em ý kêu rất nhiều ?
+ Làm thế nào để loại bỏ hoàn toàn hành động : Chui xuống gầm giường liếm láp linh tinh ?
+ Làm thế nào để dạy em nó chỉ xuống cầu thang khi mình gọi ? (chứ nhiều khi ngồi ăn cơm ở tầng 1 or nhà đang có khách em nó tự ý mò xuống . Đôi khi chủ ngủ rồi là mò xuống nhà chơi)
Rất mong nhận được sự trợ giúp của mọi người ! Thanks guy :x

http://www.facebook.com/Gaukhinkhit








 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
speedstar90 said:
Trước tiên xin cảm ơn rất nhiều các bạn đã giúp mình trong thời gian qua , đầu năm nay mình có mua 1 em cún . Đây cũng là lần đầu tiên mình nuôi nên có rất nhiều thiếu xót và nhiều điều cần học hỏi .
Trong gần 2 tháng vừa rồi , cùng với sự giúp đỡ của anh em bạn bè và các bạn trên YTC , mình đã dậy được em Gấu nhà mình : đi vs đúng chỗ (mất 3 chai nước lau nhà và vô số lần bực tức vì phải dọn) biết ngồi biết nằm (nhưng mừ sao phải thấy đồ ăn mới làm or dơ tay chuẩn bị tát thì mới nghe) Hay là giống chó nhật nó lúc nào cũng bắng nhắng như vậy ?????
Dù sao thì trong sự thành công vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết .
Hôm nay mình viết bài xin kinh nghiệm của mọi người việc như sau :
+ Tại sao nhốt vào lồng em ý kêu rất nhiều ?
+ Làm thế nào để loại bỏ hoàn toàn hành động : Chui xuống gầm giường liếm láp linh tinh ?
+ Làm thế nào để dạy em nó chỉ xuống cầu thang khi mình gọi ? (chứ nhiều khi ngồi ăn cơm ở tầng 1 or nhà đang có khách em nó tự ý mò xuống . Đôi khi chủ ngủ rồi là mò xuống nhà chơi)
Rất mong nhận được sự trợ giúp của mọi người ! Thanks guy :x

http://www.facebook.com/Gaukhinkhit








Ui trùi ui,bé xinh quá nà ^^
Các câu hỏi của bạn m xin reply như sau:
+ Bé ko thích nhốt vô chuồng nên kêu đòi ra,tốt nhất nếu nuôi thả trong nhà thì hạn chế cho bé vô chuồng thoy,chứ quát hay đập có lẽ đều vô ích (Chó nhỏ bắng nhắng,thích chạy chơi nên khoản này bó tay thoy,chó lớn nhốt vô may ra ko ho he gì cả à)

+B chỉ còn cách đánh bé thoy à,mỗi lần chui xuống đập vào mông,lấy chổi xua ra,bén mảng thì nhốt vô cái chuồng bé ghét ý,tỏ thái độ cương quyết vào (M khuyên b nên mua xích ý, tiện hơn chuồng nhiều)

+Mò xuống cái này khó xử lí nhất,bé thik thì thoy,chứ làm sao b canh me suốt để dậy đc
(B thử làm như này nhá-Cách này m dạy bé ko ra khỏi phòng bếp,cho dù chỉ cách phòng khách 1 bậc thềm nhé: Mỗi lần bé đi xuống ý,b đánh bé rùi quát lớn,mua cái roi đánh cho hình bàn tay về ý,đánh ko đau nhưng đập kêu tiếng to,bé sợ. B bế bé lến,đẩy bé vô chuồng tỏ thái độ mặc kệ,bé sủa đòi ra thì b chịu khó tảng lờ,cứ đi qua đi lại trc mặt bé mà ko ngoái nhìn,...làm thế dần dần thử xem nhá)

p/s: M chỉ biết nhiu đó,b còn cần ji nữa ko?
 
Kem_Ốc_Quế said:
Ui trùi ui,bé xinh quá nà ^^
Các câu hỏi của bạn m xin reply như sau:
+ Bé ko thích nhốt vô chuồng nên kêu đòi ra,tốt nhất nếu nuôi thả trong nhà thì hạn chế cho bé vô chuồng thoy,chứ quát hay đập có lẽ đều vô ích (Chó nhỏ bắng nhắng,thích chạy chơi nên khoản này bó tay thoy,chó lớn nhốt vô may ra ko ho he gì cả à)

+B chỉ còn cách đánh bé thoy à,mỗi lần chui xuống đập vào mông,lấy chổi xua ra,bén mảng thì nhốt vô cái chuồng bé ghét ý,tỏ thái độ cương quyết vào (M khuyên b nên mua xích ý, tiện hơn chuồng nhiều)

+Mò xuống cái này khó xử lí nhất,bé thik thì thoy,chứ làm sao b canh me suốt để dậy đc
(B thử làm như này nhá-Cách này m dạy bé ko ra khỏi phòng bếp,cho dù chỉ cách phòng khách 1 bậc thềm nhé: Mỗi lần bé đi xuống ý,b đánh bé rùi quát lớn,mua cái roi đánh cho hình bàn tay về ý,đánh ko đau nhưng đập kêu tiếng to,bé sợ. B bế bé lến,đẩy bé vô chuồng tỏ thái độ mặc kệ,bé sủa đòi ra thì b chịu khó tảng lờ,cứ đi qua đi lại trc mặt bé mà ko ngoái nhìn,...làm thế dần dần thử xem nhá)

p/s: M chỉ biết nhiu đó,b còn cần ji nữa ko?
Mình cũng muốn thả bé tự do trong nhà nhưng hiện tại đôi lúc vẫn tè linh tinh (trộm vía giảm tới 90% rùi k như ngày mới về xả tùm lum khắp nơi) rồi vụ chui gầm giường với chạy xuống nhà nên vẫn phải dùng lồng . Nó bắng nhắng lắm nghịch luôn chân luôn tay . Dạy gì cũng khó :D nhiều lúc quát mắng suốt đấy mà vẫn nghịch :D Việc này do hôm v.c mình nghịch cho bé tập leo cầu thang nên h lại thành thói xấu ! Chứ trước em nó sợ cầu thang lắm k dám bước dù là 1 bậc :(
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
speedstar90 said:
Mình cũng muốn thả bé tự do trong nhà nhưng hiện tại đôi lúc vẫn tè linh tinh (trộm vía giảm tới 90% rùi k như ngày mới về xả tùm lum khắp nơi) rồi vụ chui gầm giường với chạy xuống nhà nên vẫn phải dùng lồng . Nó bắng nhắng lắm nghịch luôn chân luôn tay . Dạy gì cũng khó :D nhiều lúc quát mắng suốt đấy mà vẫn nghịch :D Việc này do hôm v.c mình nghịch cho bé tập leo cầu thang nên h lại thành thói xấu ! Chứ trước em nó sợ cầu thang lắm k dám bước dù là 1 bậc :(
Uh,m cũng hiểu mà,bé nhà cũng thế,nghịch mà chỉ tè bậy góc bếp thoy,dạy mãi mới chịu đi vs vào phòng tắm,còn tè bậy xong chốn liền...Mà bé b là đực à,nếu là đực cái khoản này chịu...
Lỡ dạy rùi cũng đành cố sửa b à,cứ thử làm theo cách m nói đi,khó nhưng phải cố,cứ bước xuống vụt,xuống hẳn rùi đem xích...Chúc b thành công ^^
 
Cái vụ tè đấy bây giờ thi thoảng mới bị tè ra nhà thôi. Còn đi nặng thì trộn vía 100% đi đúng chỗ. Mình cũng đã áp dụng đòn roi & 1 số biện pháp của cesar dạy ở dog whisperer. Hiện giờ mình thả bé ra rồi đi xuống k gọi bé đi theo thì 3/4 số lần là bé nằm im tại bậc thềm chứ k xuống nữa. Cũng vui vì mấy hôm tết đã có tiến triển ngay. Còn vụ gầm giường nữa p sửa nữa :(
 
Top