• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Gấp lắm: chó nhà mình nhịn ăn 2 tuần rồi

hapt1004

New Member
Tình hình mình gấp và lo lắng quá, mình nuôi 1 chú chó ta năm nay 3 tuổi (đã tiêm phòng Care). Cách đây 2 tuần nó dính 1 trận mưa, sau đấy ăn cực ít. Do chủ quan và thấy nó vẫn chạy nhảy, vui vẻ, đi vệ sinh bình thường nên mình cho rằng nó chỉ bị cảm thôi. Gọi 1 anh bác sĩ ở phòng mạch gần nhà đến - anh ấy bảo nó bị cảm lạnh, tiêm cho nó 8 mũi trong vòng 2 ngày và nói rằng nó sẽ ăn trở lại.
Sau 2 ngày (trong 2 ngày này nó vẫn ăn nhưng rất ít) nó ko ăn nữa, mình bắt đầu lo cuống lên, đem đi 1 bác sĩ khác. Bs này bảo nó bị viêm phổi và bắt đầu trị viêm phổi. Tiêm tiếp, và cho nó uống thuốc.
Uống thuốc xong nó nôn (mình phải gửi nó ở nhà bs để tiện theo dõi). Bs bảo đã trị xong viêm phổi, triệu chứng chó ăn xong rồi nôn như thế này có thể là đau bụng hoặc dạ dày. Bs bảo sẽ điều trị đau bụng trước vì bệnh này dễ chết hơn. Điều trị đau bụng được 2 ngày ko đỡ (nó vẫn nôn), và thấy nôn ra dịch trong dạ dày - bs bảo vậy chắc chắn là dạ dày, nên chuyển sang điều trị dạ dày. Trong suốt thời gian này nó ko ăn gì, chỉ truyền nước (và mỗi ngày dùng xilanh bơm cho nó 1 ít cháo loãng - ít lắm, ngày 2 lần, mỗi lần tầm 4-5 xilanh cháo).
Sau khi điều trị dạ dày 4 ngày, nó có đỡ hơn nhưng vẫn ko ăn (Vẫn phải truyền nước và bơm cháo), nhưng vẫn mệt (chỉ nằm bệt, chủ đến chỉ vẫy đuôi, lười đứng lên). Đi tiểu bình thường, nhiệt độ bình thường, phân hơi nát nhưng bs bảo thế là bình thường vì ko phải phân lỏng. Nhưng đã điều trị thuốc dạ dày 4 ngày nên bs cũng sốt ruột và bảo mình đưa đi chụp và xét nghiệm. Mình mang nó đến bệnh viện để chụp.
Kết quả chụp: phổi, dạ dày bình thường. Ruột ko có dị vật.
Bv cũng nói có thể chó bị suy thận - và nó ko sống được quá 1 ngày nữa. Mình hoảng hốt quá, mang nó rời khỏi bv, mang đến 1 phòng khám tư gửi nó ở đấy để truyền nước. Hiện giờ nó vẫn mệt và ko chịu ăn, 2 hôm nay cứ bơm 1 ít xilanh cháo loãng là nó lại nôn (nôn ra dịch màu vàng chứ ko nôn ra cháo). Bác sĩ ở phòng khám tư thì nói ko nghĩ nó bị suy thận vì nước tiểu nó vẫn trong, và đi tiểu có kiểm soát. và kết quả xét nghiệm nước tiểu đôi khi ko chính xác do bị ảnh hưởng bởi các loại thuốc trước đó.
Mình lo lắng quá, ko biết nó bị làm sao mà cứ ăn là lại nôn? Hiện giờ mình vẫn tạm duy trì cho nó bằng cách truyền dịch thôi, ko biết kéo dài được bao lâu...
 

Teddy2910

New Member
Nhà bạn ở đâu? Nếu ở Tp.HCM thì đã đưa chó đến khám bs Sơn ở Gò Vấp chưa? Bs Sơn có nhiều kinh nghiệm, chữa rất tốt.
 

hapt1004

New Member
Teddy2910 said:
Nhà bạn ở đâu? Nếu ở Tp.HCM thì đã đưa chó đến khám bs Sơn ở Gò Vấp chưa? Bs Sơn có nhiều kinh nghiệm, chữa rất tốt.
Mình ở Hà Nội bn ạ, mình đưa nó qua Bệnh viện thú y Gaia để làm các xét nghiệm nhưng ko phát hiện ra vấn đề gì. 2 hôm nay nó còn chảy máu mũi nữa, ko biết nguyên nhân thế nào. Giờ vẫn duy trì bằng truyền dịch hic hic...
 

nentran

Bác sỹ thú y thất nghiệp
Biểu hiện ban đầu chưa chắc chắn chó của bạn bị bệnh gì, tiêm vacxin nếu không đúng cách thì sẽ làm mất tác dụng của vacxin. Trường hợp bị suy thận mình nghĩ do dùng kháng sinh không đúng cách vì thận là cơ quan thải trừ thuốc. Bạn cần cho biết thông tin thêm ví dụ như phân, màu của dịch nôn. Hãy gọi cho mình theo số 09 1206 2306, mình là giảng viên khoa thú y- trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội. Chúc cún của bạn chóng khỏi
 
Top