• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Em Mun anh Xù và chị Nho (thành viên mới)

xinh thiệt đó nha :clapping: :clapping: :clapping:
 

haphamthu285

YTC Developer
Shiro92 said:
sao em Mun lai ra di vay chi?
Hôm trước tắm xong cho Mun thì hôm sau chị đưa Mun đi tiêm mũi chống rận. Từ lúc về thấy Mun mệt , ngủ nhiều...hôm thứ 2 thì bỏ ăn, hôm thứ 3 nôn ra dịch vàng. Cũng nghĩ như lần trước Mun nôn hết nhưng thứ ko tốt sẽ lại ăn uống bình thường... Đến sáng sớm thứ 4 , Mun đi ngoài . Lúc đó tá hỏa chị đưa Mun đi viện để truyền dịch nhưng khi đến bác sỹ đã thông báo : nếu là đường ruột thì chữa được chứ nếu do virut mắc bệnh giảm bạch cầu thì ko thể qua khỏi. Còn nước còn tát chị vẫn cho Mun truyền dịch ... Về nhà được hơn 3 tiếng thì bé bắt đầu co giật , và kêu gào chắc bị đau đớn lắm... Sau 4 tiếng bé ra đi... Chị cũng ko chắc do bé bị virut hay do sốc vì tiêm thuốc chống rận. Vì nhớ lần trước chị tiêm cho Xù (cách đây khoảng 1 tháng) mũi đó xong thì cả 2 đứa đều nôn mất 1 ngày trời...
Thương Mun quá vì bé sinh ra chưa đầy 3 tháng, giờ kể lại cho em lại rớt nước mắt vì nhớ Mun... Tối nào Xù cũng kêu gào , lùng sục các ngóc ngách tìm Mun... :-(
 

haphamthu285

YTC Developer
Shiro92 said:
khổ thế,em tạng chị 1con miu cái nhà em nhé,2thang,tam thẻ nhung nhiêu trang.eNhung
Ủa sao ko để nick giống bên kia? Chị muốn tìm bé nào màu lông giống y chang Mun .Đã bắt thêm bé nào về chưa mà định tặng chị thế???
 

haphamthu285

YTC Developer
1 tuần sau ngày Mun rời khỏi cuộc đời, mẹ đón chị Nho về làm bạn với anh Xù cho vơi bớt nỗi nhớ thương Mun. Vẫn luôn cầu mong linh hồn bé Mun sớm được siêu thoát!
Chị Nho hiền khô , tình cảm với cái bụng tròn quay vì ở nhà cũ được ăn nhiều quá :



Tuy mới về nhưng anh Xù cũng ko dễ bắt nạt nhé..

 

haphamthu285

YTC Developer
Từ hôm Nho về anh Xù lại phát cuồng vì chuyện đòi vợ với em Nho, mà nho thì vẫn hơi non nên ko chịu. Lại khổ thân anh Xù...
 

haphamthu285

YTC Developer
Xù ngoan lắm , gắn bó với nó được 9 tháng mà thấy mình nói gì nó cũng hiểu hết. Trời mưa cả mấy ngày , sân ướt , lúc trưa nay hửng nắng mới cho cu cậu sưởi ấm trước cửa... Dỏng tai nghe chim hót , cũng thèm tung tăng lắm nhưng cứ lò dò thò chân xuống , bị quát lại rụt ngay cái chân lên. Đểu thật! :03:

 

nhoxponlove

thỏ xinh xắn
Ui....
Anh chàng Xù còn nhỏ giống mèo ta quá nhỉ, vậy mà lớn lên trông bô trai hẳn ra luôn. :good_job:
Bé Nho thì có màu lông giống Tí Teo nhà mình ghê, giống hệt Tí Teo. Không biết Tí Teo nhà mình lớn lên có được như Nho nhà bạn không nữa. Thích quá!!! :03:
 

haphamthu285

YTC Developer
nhoxponlove said:
Ui....
Anh chàng Xù còn nhỏ giống mèo ta quá nhỉ, vậy mà lớn lên trông bô trai hẳn ra luôn. :good_job:
Bé Nho thì có màu lông giống Tí Teo nhà mình ghê, giống hệt Tí Teo. Không biết Tí Teo nhà mình lớn lên có được như Nho nhà bạn không nữa. Thích quá!!! :03:
Chỉ thấy bạn up hình bé vàng trắng trong cái rổ thôi chứ chưa thấy khoe Tí Teo nhỉ? Để cho bé nhận chị em với Nho... :)
 

nhoxponlove

thỏ xinh xắn
haphamthu285 said:
Chỉ thấy bạn up hình bé vàng trắng trong cái rổ thôi chứ chưa thấy khoe Tí Teo nhỉ? Để cho bé nhận chị em với Nho... :)
Tí Teo không như Sushi. Nó không có chịu yên cho chụp hình. Để hum nào nó ngủ, mình sẽ làm một bô cho nó. Hjhjhj....
 

haphamthu285

YTC Developer
nhoxponlove said:
Tí Teo không như Sushi. Nó không có chịu yên cho chụp hình. Để hum nào nó ngủ, mình sẽ làm một bô cho nó. Hjhjhj....
Nho nhà mình cũng phải để chế độ chụp liên tiếp đấy. Tụi nhỏ hiếu động lắm mà.
 

haphamthu285

YTC Developer
Tối nay tự dưng anh Xù chui tọt vào cái lồng nhỏ (mà em Mun nằm trước lúc ra đi) đánh 1 giấc ngon lành... Chắc nó cũng nhớ em Mun lắm đây! :((
 

haphamthu285

YTC Developer
2 hôm nay anh Xù cứ chui vào cái lồng mà trước lúc ra đi em Mun đã nằm để đánh 1 giấc. Chắc nó cũng nhớ Mun lắm đây...

 

haphamthu285

YTC Developer
Có em Nho mà mình cảm thấy Xù ko nguôi ngoai nhớ em Mun... Chắc tại bé Mun thì hiếu động , tinh nghịch còn Nho lại hiền quá nên ít khi chơi đùa cùng anh Xù.
 

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
Mình chia buồn với bạn về em Mun nha! Cầu mong em ấy sớm đầu thai kiếp khác sung sướng hơn...

Mà em Xù nhà bạn đẹp quá. Nhìn cái tấm anh chàng ngồi coi tv, mình thì mập, đuôi thì xù, chỉ muốn nhảy vào ôm hôn thắm thiết :wub: Bé là giống gì vậy bạn?

àh mà bạn ở tp.hcm hay ở đâu vậy? bạn hay đi thú y nào?
 

haphamthu285

YTC Developer
Charlene2801 said:
Mình chia buồn với bạn về em Mun nha! Cầu mong em ấy sớm đầu thai kiếp khác sung sướng hơn...

Mà em Xù nhà bạn đẹp quá. Nhìn cái tấm anh chàng ngồi coi tv, mình thì mập, đuôi thì xù, chỉ muốn nhảy vào ôm hôn thắm thiết :wub: Bé là giống gì vậy bạn?

àh mà bạn ở tp.hcm hay ở đâu vậy? bạn hay đi thú y nào?
Cũng mong bé Mun sớm được đầu thai 1 kiếp khác hạnh phúc và ấm áp hơn!!!
Mình cũng ko rõ Xù là giống gì đâu , ngày bé trông nó xơ xác lắm ý. Trưởng thành thì mới trổ mã đẹp giai thế đấy!
Mình ở hà nội , hay cho các bé đến bệnh xá thú y ở ngõ 74 Trường chinh. Còn bạn?
 
Top