• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cún alaska bị ho khạc, kém ăn, chân co giật

hizhu_8x

New Member
Trước hết em xin phép Mod cho em post bài này nếu sai hoặc nhầm box thì mod chuyển hộ em vì em đăng bằng đt nên ko tiện xem nội quy box
Mình sẽ post thật chi tiết nên hơi dài mong các bạn tư vấn giúp mình
Mình mua 1 em alaska nâu đỏ cái hôm 29/10 ( có sổ tiêm em sinh ngày 26/8 đã tiêm đủ 2 mũi cân nặng do chính mình kiểm tra là 6,3kg) Tại hà nội xong mình mang về quê mình là sơn động bắc giang ( cách hn khoảng 155km) thì em nó bị ho khạc như mắc xương ban đầu mình nghĩ là bình thường do đi xa trời lại lạnh mà em nó vẫn ăn uống chạy nhảy bình thường nhưng đc 2 hôm đến hôm 1/11 thì em nó ho khạc nhiều hơn mình có liên hệ ng bán thì bạn có tư vấn cho uống siro bezut và cho uống thêm exomuc và thuốc kháng sinh zinat nhưng em nó vẫn không đỡ và bỏ ăn và có sốt nhẹ. Đến hôm 3/11 sốt ruột quá mình cho đi thú y (noí là thú y chứ thực ra ở đây vùng sâu vùng xa nên người ta chủ yếu bán thuốc và có nhiều dụng cụ phục vụ gia xúc gia cầm hơn) thì người ta cho thuốc tiêm kháng sinh, thuốc bổ và thuốc hạ sốt tiêm đc 5 ngày thì em ko sốt tự ăn được 1 ít (Trước toàn phải bơm cháo vào mồm) nhưng vẫn ho khạc nhiều vì thế mình không tiêm kháng sinh nữa mà trao đổi với người bán thì bạn đó có nhờ chị bác sĩ thú y ( theo như bạn đó nói là hay nhờ chị đó khám hộ) gửi thuốc tiêm cho mình (2 xi lanh không biết thuốc gì). Và theo chỉ định là tiêm 2 mũi rồi xem biểu hiện. Mình tiêm từ ngày mùng 9/11 đến ngày 10/11 thấy nó có vẻ ho khạc ít và tự ăn uống đc ít chạy nhảy đi vệ sinh bình thường nên mình không tiêm nữa mà để theo dõi vẫn cho kết hợp uống siro bezut và vitamin C thêm cả philatop hàng ngày. Tuy nhiên cho đến tận hôm nay 23/11 nó vẫn còn bị ho khạc (chỉ ít hơn trước chứ ko khỏi hẳn ) vào buổi sáng và buổi tối (bezzut đã uống sang lọ thứ 2 rồi) . Nó ăn khá là ít, ăn như mèo ý mình đã thử nhiều biện pháp nhưng không cải thiện được, nó rất nhanh chán ăn. Thực đơn 1 ngày là : Sáng uống sữa bột cho trẻ sơ sinh pha với hạt roal kali và men tiêu hóa loại kích thích ăn uống dành cho trẻ nhỏ và 1 viên B1 (sữa chỉ khoảng 100ml nhiều hơn nó không ăn hết đc) sau đó cho uống viên dầu gan cá 369, buổi trưa thì cho ăn cơm trộn với thịt băm rau củ (carot, bắp cái....) nhưng chỉ ăn được nửa bát con hoặc ít hơn - toàn để thừa, đến tối cũng vẫn thế nhưng thay thịt băm bằng thịt gà băm nhưng cũng chỉ 1/2 bát con ăn vẫn thừa. Đến hôm nay thiếu 4 ngày nữa là nó tròn 3 tháng mà được có 6,2kg (đợt ốm sút xuống còn 5,3kg). Mấy hôm trước bên chân phải nó còn run run giật giật đi khập khiễng mình có hỏi trên fb thì nhiều người nói là do thiếu canxi nên mình đang cho uống canxi ống cho trẻ con xem có đỡ không.
Giờ triệu chứng của em nó là:
1. Thinh thoảng vẫn ho khạc mà không khỏi hẳn dù đã uống khá nhiều bezzut
2. Mắt có dử mũi có ít nước mũi trong từ rất lâu rồi mặc dù hàng ngày vẫn xịt nước muối natriclorid mà không hết
3. Hay thở khỏ khè
4. Ăn rất ít nên mãi không tăng cân dù đã áp dụng nhiều biện pháp (men tiêu hóa kích thích ăn uống, b1, cho nhịn ăn mà vẫn không chịu ăn nhiều hơn, đổi món liên tục)
5. Chân trước bên phải co giật run run mình cầm vào cảm thấy rõ sự co giật,không biết có phải do thiếu canxi không nên nó ít chạy nhảy - h mình đang bổ xung canxi và phơi nắng

Theo các bạn h mình nên làm gì, liệu có phải cho nó xuống hà nội khám ko (tận 150km) hơn nữa nếu khám ở HN thì ở đâu tin tưởng, và chất lượng. chứ thấy nhiều bác đem cún đi khám tiêm truyền nằm viện cả tuần xong bác sĩ mới kết luận nó bị care hoặc pravo ko chữa được chết mà viện phí vẫn phải đóng lên đến vài triệu (chưa biết là nó bị do từ nhà hay do nằm viện lâu lây các con khác) . Hoặc tự chữa ở nhà thì mua thuốc gì và chữa ra sao. Em nhà mình thì mình không nghĩ là bị care hoặc pravo đâu do đã tiêm đủ 2 mũi, vệ sinh sạch sẽ phân ỉa ra rất đẹp đóng khuôn. Mong các bạn tư vấn giúp mình với
 
Top