Pingie.smile
New Member
Nhà e có bé cái tên Su, sinh đc bé đực tên Be, Be do thương nên gđ e giữ lại nuôi từ nhỏ đến giờ đc 2-3 năm rồi. Bé rất khôn, và khoẻ, đeo theo mỗi e và mẹ e, bé đc cưng thôi rồi, ăn toàn thịt , cơm thì phải nhai, có thịt kho riêng, trộn và đút từng muỗng. Ngủ với mẹ con e từ nhỏ, bé đc tự do đi lại khắp nhà, k buộc dây gì cả, nhưg thường thì mẹ và e ở đâu, bé ở đó, còn k có ai thì bé tự lên phòng đợi, em hoặc mẹ về rồi mới ngủ. Hôm nay e đón thêm bé Phốc sóc 2 thág tuổi nữa về tên Pom, e có cho lạy Be nhưg Be thì hửi r cụp tai né đường khác mà đi, k dám đứng gần, khi Pom nhìn hoặc đi lại gần Be thì Be gầm gừ rồi lại thôi ạ. Su với Pom thì giỡn với nhau rồi nên không lo, nhưng bé Be nhà e thì nhất quyết k lên lầu, nằm lì dưới nhà , e lên thì Be theo, r lại loay hoay đòi đi, nhìn Be sợ với nhát ( điều mà trước giờ không bao giờ thấy ) mắt thì hơi đỏ, gọi thì vẫn lại nhưg k mừng k vui như xưa, e xót lắm ạ. Các a chị có kinh nghiệm giúp e với , nếu k chắc e phải nhượng lại bé Pom, vì e thương Be lắm, chỉ mong có cách giúp cả 2 bé hoà thuận và sống tự nhiên như trước khi Pom về , thương Be của hai qá . Giúp e với ạ