• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Câu chuyện Mèo đen

phanthang11

T.Viên Năng Động
Ngày nảy ngày nay, có chú Mèo Đen nọ sống trong khu rừng Buzz mà cư dân ở đó cực kỳ hạnh phúc và hòa thuận với nhau . Vào 1 ngày đẹp trời đầy nắng ấm, Mèo Đen quyết định lái chiếc xe xì cùn của mình sang thăm nàng Mèo Mướp (người mà chú chàng đang để ý ). Sau khi dặn dò đàn em xong xuôi công việc, đại ca Mèo Đen quyết định xuất hành. Chú ta vừa chạy xe vừa tủm tỉm cười nghĩ cách gây bất ngờ cho nàng Mèo Mướp và đánh gục tình địch đại ca Mèo Trắng ở bìa rừng bên cạnh . Hắn vuốt vuốt mấy sợi râu mèo mới mọc và suy tính: "Chẹp, trên đời ko ai xui xẻo bằng mình, đang bị hết người này tới người khác "tát" xiểng niểng chưa gượng dậy kịp thì giờ lại dính tiếp mấy cú buzz của bạn bè, ko biết chừng nào trả hết nợ đây! Hay ta cứ làm... lơ như ko biết gì nhỉ? ". Ui, giá mà...

Điều ước thứ 14: Ước gì sau này ra trường tìm được việc làm ổn định, công danh sự nghiệp thăng tiến đều đều. Mỗi ngày đi làm về có vợ hiền, con ngoan chờ cửa kêu ríu rít: "A! Mình đã về, Kem ơi bố về kìa con! Ông xã ơi, em pha nước chanh mình uống đỡ mệt nha! ", "Bố về rồi, bố bế Kem đi, con nhớ bố lắm, chóc chóc!" hí hí

Nghĩ tới đó thôi là tự nhiên Mèo Đen cười khoái trá, quên mất mình đang lái xe, làm người lưu thông 2 bên đường tưởng có tên điên nào từ... Tiền Giang xuất viện, vội vã tránh dạt ra xa sợ hắn tông phải mình chết oan mạng. Đang miên man với dòng suy nghĩ tưởng như vô tận bỗng Mèo Đen nghe tiếng hát the thé từ khu Đầm Lầy vang lên êm ả:

- Có anh kiến càng, trông thật là nghênh ngang, trông thật là huyênh hoang... cùng giọng cười... thấy ghét. Mèo ta tức khí quá phóng xe về phía có tiếng hát coi kẻ nào to gan thế. Tiếng hát ngày một rõ dần, nghe như trẻ con hát , đây rồi, nó phát ra từ chỗ này. Chú chàng vạch mạnh lá rừng ra 2 bên thì thấy.... Một em kiến càng bé xíu ngồi trên lá cỏ đang vỗ tay bép bép hoan nghênh nhiệt liệt 1 chị Cá Hú hát véo von dưới ao. Thấy cảnh tượng kỳ lạ, Mèo Đen mới lân la lại gần thăm hỏi:

- Nè em Kiến Càng, em đang nghe bài gì đó? Sao có vẻ thích thú rứa?
7
Kiến Càng nghe thế càng cười dữ dội, cười đến nỗi rơi tòm xuống ao, làm cả bọn một phen hoảng vía. Ngay lúc đó Mèo Đen vội ước...

Điều ước thứ 2: Ước gì ta có phép thần thông như Tề Thiên đại thánh cứu em Kiến Càng tội nghiệp, hô biến!
Điều ước thứ 3 : Ước gì bây giờ đang là mùa đông cho mọi ao hồ đều đóng băng hết, mình sẽ trổ tài trượt băng cho em Mèo Mướp lé mắt. Hoặc bây giờ có cơn mưa rào chẳng hạn, mình sẽ cùng em dắt xe đạp chạy mãi đến cuối con đường mưa, chẹp chẹp, lãng mạn cực! Sau đó tìm một gốc cây thơ mộng nào đó trú mưa, rồi bất chợt kiss trộm lên má em một cái, ke ke (với điều kiện cây đó ko bị sét đánh, a di đà phật)
Điều ước thứ 4: Ước gì nhóc Cá Hú dưới ao mập hơn nà, béo tốt hơn nà, cho ta... ăn thịt, hé héMèo Đen còn đang lim dim ước đã thấy chị Cá Hú vớt em Kiến Càng lên từ đời nào, thế là 2 chị em tiếp tục bài ca vô tận giữa ngày nắng ấm, mặc kệ kẻ rỗi hơi đang tiu nghỉu rồ ga tiếp tục cuộc hành trình. Đâu đây nghe tiếng chị Cá Hú nói với theo: "Con đã bị ta buzz rồi đó, mau mà thực hiện đê!"

Hãi quá đại ca dzọt lẹ ko dám quay đầu lại. Mặc kệ những cơn gió thổi rền 2 bên tai, bỏ lại sau lưng hàng lá rơi đầy, dường như mùa thu đang đến. Cảnh 2 bên đường phút chốc trở nên thú vị đến lạ, dù con đường này Mèo Đen đã lái xe sang thăm nàng ko biết bao nhiêu lần (trong đó có 30 lần bị CSGT vịn vì tội phóng nhanh vượt ẩu). Tức cảnh sinh tình, Mèo ta nổi hứng... ước tiếp (do khiếu làm thơ bị liệt vào hàng cóc nhảy).Điều ước thứ 5: Mong sao tất cả những khó khăn thử thách, những đau khổ trong cuộc đời mọi người đều "vừa đủ xài" để ko ai phải mất niềm tin vào tương lai nữa. Vì khi nó đã mất đi rồi khó vun đắp lại như thưở ban đầu. Và, mơ về một điều ko tưởng là bức tranh cuộc sống ko điểm xuyết những mảng màu mang tên Lừa Dối, hèm!
Điều ước thứ 6: Ước cho gia đình kiến - ngôi nhà thứ 2 của hắn - luôn đầy ắp tiếng cười. Tất cả mọi người đều được may mắn, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Và một ngày nào đó, hi vọng ko xa, họ có thể họp mặt nhau đầy đủ với chan chứa yêu thương. Đó sẽ là một ngày đầy nắng ấm.
Kéttttttttt! Tiếng xe dừng lại vang lên khô khốc. Thôi rồi lượm ơi, trước mắt hắn là bánh xe với 3 lỗ đinh nhọn hoắt. Bọn đinh tặc ko từ một ai mừ, chẹp, ta nói, nghèo mà còn mắc cái eo. Đang cau có nhìn cái xe tặc lưỡi chán nản thì... ơ kìa, hắn đã đứng trước nhà Mèo Mướp từ khi nào rồi. Ra là trong lúc mãi suy nghĩ chú ta đến nơi mà ko hay biết, ha ha, cám ơn 3 cây đinh, nếu ko là chạy lố nhà luôn òi.

Xịch, cánh cổng màu xanh da trời hé mở, để lại phía sau là nàng Mèo Mướp xinh đẹp, duyên dáng. Vừa trông thấy bộ dạng lúng túng của Mèo Đen, em chợt bật cười. Sau khi thuật lại cho Mướp nghe sự gặp gỡ kỳ lạ với chị Cá Hú và em Kiến Càng xong, hai người vui vẻ ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ước nguyện. Mèo Đen hí hửng lầm rầm ước làm nàng Mướp rất thắc mắc.

- Xong rùi, mình ăn thui em!

- Anh ước gì vậy, nói em nghe với!

Mèo Đen gãi đầu gãi tai ngại ngùng hỏi:

- Em yêu, anh ko đẹp trai như đại ca Mèo Trắng, ko cao 1m7 như tiêu chuẩn nàng đưa ra và nhất là lông đen xấu xí, lem luốc. Vậy anh còn cơ hội nào nữa ko?

Mèo Mướp ko do dự đáp rằng:

- Uhm, có thể anh ko đẹp trai như anh Mèo Trắng, anh cũng ko cao đủ 1m7 như em hằng mong ước, nhưng có một điều chắc chắn rằng: Em vẫn sẽ yêu anh

Mèo Đen sung sướng quá nhảy cẫng lên suýt tí làm đổ thức ăn xuống đất. Trong giây phút hạnh phúc tột cùng ấy, chú ta ôm lấy nàng và thì thầm:

- Điều ước thứ 7: Anh ước mình mãi mãi bên em và sẽ luôn là bóng tùng che chở cho em đến trọn đời, mẹ của bé Kem ạ!
 
Top