• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cảnh giác phòng khám thú y bảo duy địa chỉ 99/1A nơ trang long p11 q.Bình Thạnh làm chết chó

Puppy2008

New Member
Tôi viết bài này các bạn nào có nuôi chó , mèo hãy cảnh giác đừng đem thú cưng đến phòng khám bác sĩ thú y bảo duy. Địa chỉ 99/1A nơ trang long p11 quận binh thạnh. Trước ngày 28/7/2015 bé chó của tôi có hiện tượng tiểu ra máu và tôi đã đi khám nhiều nơi bác sĩ chỉ siêu âm đều nói có sạn và viêm đuong tiết niệu . Sạn nhỏ không cần mổ chỉ cho uống thuốc và chích thuốc . Và ngày 28/7/2015 tôi được biết bác sĩ Nghĩa phòng khám thảo điền quận 2 , khi tôi đưa em nó đến khám và bác lấy máu đi xét nghiệm và siêu âm . Không chích thuốc và mai có kết quả là chỉ bị viêm đường tiết niệu, gan, thận, máu...... đều bình thuong. Và có tái khám 3 ngày liên tục. Sau 3 ngày tôi không dắt em tới khám đuoc vì do bận công việc. Tôi để chị tôi chở đi khám bênh. Nhủng chị tôi tự quyết định nghe theo lời bác sĩ thú y khác giới thiếu đến bác sĩ bảo duy. Ngày chi tôi mang đến bác sĩ bảo duy là ngày 17/9/2015 bác sĩ khám sơ xài và mổ bàng quang lấy sạn ra và triệt sản luôn( cắt bỏ buồng trứng) bác sĩ yêu cầu chị tôi gởi em chó lại 10 ngày để bác sĩ chăm sóc . Đem về nhà mình không biết cách chăm sóc, dể bsi làm tốt hơn .Mổ xong ngày dầu thấy em cún yếu vì đau. Ngày 2 dến ngày 7 em khoẻ ăn cơm đuợc ít và đi tới đi lui được.ngày thứ 8 có hiện tựợng sốt và ói , tiêu chảy phân nước , lừ đừ. Bác sĩ nói sốt chích thuốc hạ sốt. Ngày 10 xuất viện về nhà thấy em nó bỏ ăn, mệt đi không nổi , ói, tiêu chảy ra máu . Đem lại phòng khám bác sĩ cho em cún truyền nước biển kêu dóng 500.000 ứng tiền viện phí . Vì mổ và lưu lại 10 ngày là 2 triệu 4 chị mình trả xong hết rồi.Ngày thứ 12 bác sĩ gọi dt báo chị mình biết em cún bệnh gan sắp chết rồi. Còn sống chưa dến 1 tháng vì da em cún vàng, mắt vàng . Nghe vậy mình chạy lên và có chụp hình lại . Và mình nhìn phòng khám là nghi ngờ bác sĩ lang băm. Phòng khám không có máy siêu âm hay thết bị máy móc nào mà dám chuẩn đoán sạn bàng quang và mổ cho em cún. Mình mang em nó ra khỏi bác sĩ duy và chạy đến cầu cứu phòng khám bác sĩ Nghĩa quận 2 . Bác sĩ lấy máu đi xét nghiệm và nói chích thuốc kháng sinh , kháng viêm nhiều quá em nó ói và đi ngoài toàn thuốc và nước biển. Sáng mai có kết quả xét nghiệm máu là bị nhiễm trùng máu 58,6 và gan bình thường, suy thận , mất máu nhiều. Hiện giờ mình để em nó tại phòng khám bác sĩ Nghĩa nhưng bác sĩ Yến điều trị, bác sĩ Yến nói trường hợp này vẫn cứu được nếu em cún đủ sức vượt qua và ăn uống lại bình thường thì mỗi tuần sẽ đi truyền dịch ở người thì kêu chạy thận . Mình cũng rất hy vọng vì còn nước mình còn tát. Em cún mình hiện giờ bị xuất huyết máu đầy người, yếu ớt lắm. Không nhận ra mình nữa khi chiều qua mình đến thăm. Mình viết lên để ai nuôi chó, mèo nên đến bsi giỏi phòng khám bệnh viện uy tín. Cảm giác thấy em cún mình nuôi 7 năm trời nghe chết mình đau buồn , người mình tê liệt và rất mất bình tĩnh, cảm giác mất đi thứ quý giá mình hững hụt lắm nên các bạn đừng như chị gái mình kém hiểu biết làm em cún đau đớn, gan em ấy bình thường nhưng bác sĩ bảo duy cứ nói bệnh gan sắp chết, không cứu được. Bác sĩ duy tiêm quá nhiều thuốc kháng sinh và kháng viêm 12 ngày liên tục làm em cún bị suy thận .
 
Top