• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cảnh giác bác sĩ thú y lỡm (143 Nguyễn Văn Cừ P2 Q5 Bác sĩ Hoàng Tùng)

Syo.Nhạt

New Member
Chuyện này sảy ra với 2 bé cún nhà mình!

- Ngày 10.03 mẹ mình đi Phú Quốc về mang theo 2 bé về. 1 bé khá khỏe 1 bé thì hơi lười ăn.
- Ngày 14.03 mình đem 2 bé đến phòng khám thú y 143 Nguyễn Văn Cừ P2 Q5
để khám và chít ngừa. Tới bác sĩ nhin sơ sơ hỏi vài câu rồi khi mình nói mới mang từ Phú Quốc về thì bác sĩ kêu là 10 ngày nữa đem ra chít (kể từ ngày mang về nhà) còn dặn cho 2 bé ăn cá ngừ với thức ăn nhanh dành cho chó con. Mình vui vẻ ra mua thức ăn và con mua đồ chơi, thuốc xịt ve cho 2 bé.
- Ngày 20.03 mình mang 2 bé ra chít. Mình nói bé Ken lười ăn không chịu ăn bác sĩ nói là nó khỏe bình thường mà, còn nói là lát chít ngừa xong chít thuồc kích thích ăn. Xong không biết sao cái rờ rờ bụng bé Ken cái nói " Không. Con nói đúng, nó bị sưng gan nè..." rồi chít thuốc cho pé Ken nói là ngay nào cũng phải tới chít liên tục 7 ngày. Còn bé Ni thì được chít ngừa và uống thuốc sổ.
- Những ngày sau đó mình vẫn cho bé Ken đi chít đều
- Ngày 21-22.03 bé Ken ăn rất ít không ăn
- Ngày 23.03 mẹ mình đích thân mang bé Ken đi chít và truyền nước biển, bác sĩ con bán thuốc cho uống kêu là uống này nó vô thẵng ruột nhanh khỏi hơn (uống liên tục 10ngay)
- Ngày 24.03 me đưa bé Ken đi truyền nước biển tiếp. Khi mẹ về mẹ nói là nước biển chạy chậm, truyền rất được rất ít nên thôi vì bé Ken cũng ăn được rồi. Rồi mẹ mình đi công việc. Mình ôm bé Ken thì thấy Ken bị rung liền gọi mẹ. Mẹ chạy về mang bé Ken đi tiếp. Mẹ gọi về nói bác sĩ nói "nó không sao hết chắc nó đói"(!!?). Mình liền cho nó ăn nhưng nó không ăn đi nằm 1 góc.
- Ngày 25.03 bé Ken chảy nước miếng nhiều. 2 bé đều ói
- Ngày 26.03 đưa 2 bé đên bác sĩ (vẫn bác sĩ đó) rồi bác sĩ nói là nó đâu bị gì đâu bình thường mà. Chắc do ăn bậy gì đó (nói bé Ni) rồi chít cho cả 2 bé không biết la chít gì. Mình nói bé Ken bị chảy nước miếng nhiều quá trời có sao không? Bác sĩ nói không sao chắc cũng ăn bậy gì rồi. Kể từ hôm đó bé Ken ăn rất ít.
- Ngày 27.03 bé Ken không chịu ăn, ăn rất ít, ngay đầu gần 2 bên tai của bé bị giật giật, chảy nước miếng nhiều.
- Ngày 28.03 bé Ken bị co giật nhiều, sùi bọt mép(chịu chứng gần như bị dại). Mẹ mình mang đến bác sĩ (vẫn là phòng kham 143 Nguyễn Văn Cừ P2 Q3) thì bác sĩ kêu là nó
bị dịch tả lên tới não rồi không chữa được nữa??? Còn có ý như không muốn mẹ vô sợ lây bệnh cho các con chó khác. Bác sĩ như vậy là sao? Mẹ mình mang đến trạm thú y quận 1 (178 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) thì bác sĩ nói sao để bé bệnh nặng dữ vậy? Mang đến sớm là chữa được rồi.

Giờ bé Ken rất tội nghiệp không ăn không uống được, không nhận ra ai hết cứ dại dại không điều khiển được. Nhìn mà muốn khóc luôn. Bé trở nên như vậy là do ông bác sĩ Hoàng Tùng ở 143 Nguyễn Văn Cừ P2 Q3 chuẩn đoán bệnh sai, chữa sai bệnh, khám qua loa cho có để lấy tiền dẫn đến hôm nay bé Ken bị như thế. Vậy mà ổng còn muốn đuổi mẹ mình ra không cho ngồi trong phòng khám. Mình kể các bạn nghe để các bạn cẩn thận phòng tránh, đừng để như bé Ken của mình. Giờ bé Ken như sống dở chết dở. (Mình sẽ đăng hình sau)
 

khanh nhi

New Member
tội nghiệp quá. hồi trước bé nâu của mình bị đốm đỏ ở bụng khám ở phòng khám K9-Q4, bs bảo ko sao, nhưng bé ko ăn gì , chỉ ói và tiêu chảy miết. rồi đem lên bệnh viện New pet hopital thì người ta bảo bị Care, nặng lắm rồi, tối đó thì bé chết.
Mấy tay BS rởm, thấy người ta yêu thương chó mèo, muốn làm tiền ko hà. giờ mấy bé nhà mà có gì là mình đưa lên trạm thú y ko à, vừa rẻ, mà vừa an tâm nữa.
Nếu bạn muốn cún được chăm sóc tốt nhất, bạn lên New pet hopital ở gần nhà thờ Tân định á, siêu âm, chụp X-quang, khám rất kỹ, lại yêu chó nữa, tuy nhiên hơi mắc 1 tí. nhưng chất lượng khỏi chê. CÒn nếu an tâm hơn, bạn có thể lên Chi cục thú y trên Lý Thường Kiệt, BS ở đây tay nghề rất cao.
 

Syo.Nhạt

New Member
tội nghiệp quá. hồi trước bé nâu của mình bị đốm đỏ ở bụng khám ở phòng khám K9-Q4, bs bảo ko sao, nhưng bé ko ăn gì , chỉ ói và tiêu chảy miết. rồi đem lên bệnh viện New pet hopital thì người ta bảo bị Care, nặng lắm rồi, tối đó thì bé chết.
Mấy tay BS rởm, thấy người ta yêu thương chó mèo, muốn làm tiền ko hà. giờ mấy bé nhà mà có gì là mình đưa lên trạm thú y ko à, vừa rẻ, mà vừa an tâm nữa.
Nếu bạn muốn cún được chăm sóc tốt nhất, bạn lên New pet hopital ở gần nhà thờ Tân định á, siêu âm, chụp X-quang, khám rất kỹ, lại yêu chó nữa, tuy nhiên hơi mắc 1 tí. nhưng chất lượng khỏi chê. CÒn nếu an tâm hơn, bạn có thể lên Chi cục thú y trên Lý Thường Kiệt, BS ở đây tay nghề rất cao.


thanks bạn đã cho ý kiền nè. Mình đang điều trị bé còn lại ơ Trạm thú y Quận 1. Mình sẽ đưa bé đến New pet hopital kiểm tra thử
 

Liinh

New Member
mình định đưa bé thỏ lên đây, sao mình đọc trên web thấy cũng có ng khen mà lạ nhỉ,bé thỏ của mình ăn uống khỏe nhưng h đang bị tiêu chảy. mình rất lo :(

"Chủ nhân trạm này là chú Tuấn, chú ý rất nhiệt tình và thật thà. Ko chích lung tung... Pé mèo của chị ti bị virut mèo, ko còn khả năng cứu nữa, thế là chú ấy xem và từ chối chích ngay, chỉ hỏi mình, cháu có muốn thử cơ hội cuối cùng không? Chú cho tớ mấy lá thuốc, b/s cũng bảo là cơ hội thấp lắm và tới hôm nay pé đã chết. Nhưng chú rất nhiệt tình ko vì tiền mà chích lung tung
Chú ấy có bà vợ cũng có 1 trạm thú y trên dng Ng Thị Nhỏ ( ko nhớ Q nào ), là 1 trạm thú y khá lớn :) Thuốc đc nhập từ nc ngoài và có cả thuốc chuyên dụng cho thỏ, chồn, bọ, ferret"
 

yenanh08

New Member
Các bạn cứ việc mang vật yêu của mình ra các trạm thú y ở nơi mình ở. Vì chi cục thú y TP HCM đều có các trạm thú y ở tất cả các quận huyện có bs có thể chữa dc bệnh cho vật yêu. Nếu sợ nữa thìcứ việc mang ra 151 Lý Thường Kiệt Q11, hay 187 Ly Chính Thắng Q3. 2chỗ đó đều thuộc Chi cục Thú Y TP HCM hết đó bạn.
 

mangaka

YTC Developer
sai box rùi bạn ơi
 

pinkendel

New Member
tội nghiệp quá. hồi trước bé nâu của mình bị đốm đỏ ở bụng khám ở phòng khám K9-Q4, bs bảo ko sao, nhưng bé ko ăn gì , chỉ ói và tiêu chảy miết. rồi đem lên bệnh viện New pet hopital thì người ta bảo bị Care, nặng lắm rồi, tối đó thì bé chết.
Mấy tay BS rởm, thấy người ta yêu thương chó mèo, muốn làm tiền ko hà. giờ mấy bé nhà mà có gì là mình đưa lên trạm thú y ko à, vừa rẻ, mà vừa an tâm nữa.
Nếu bạn muốn cún được chăm sóc tốt nhất, bạn lên New pet hopital ở gần nhà thờ Tân định á, siêu âm, chụp X-quang, khám rất kỹ, lại yêu chó nữa, tuy nhiên hơi mắc 1 tí. nhưng chất lượng khỏi chê. CÒn nếu an tâm hơn, bạn có thể lên Chi cục thú y trên Lý Thường Kiệt, BS ở đây tay nghề rất cao.


Chính xác , em nhà mình nhờ K9 q4 và K9 Q7 làm cho 2 phát die ngay tại chỗ ... các bạn nhớ thận trọng hơn đó ...
 

mihvet0974351625

YTC Developer
cho cua ban do an it lai bi tiem nhieu thuoc qua nen bi tut canxi huyet thoi ban a. ban nen cho cun chuyen thang canxipho hoac canxiclorua vao tinh mach chi sau 30 phut la lai binh thuong thoi ban a. truong hop nay minh gap nhieu roi ban a, lam nhanh len khong thi khong kip dau ban a. co phai cho cua ban co giat va sui bot mep len khong?
 

mangaka

YTC Developer
cho cua ban do an it lai bi tiem nhieu thuoc qua nen bi tut canxi huyet thoi ban a. ban nen cho cun chuyen thang canxipho hoac canxiclorua vao tinh mach chi sau 30 phut la lai binh thuong thoi ban a. truong hop nay minh gap nhieu roi ban a, lam nhanh len khong thi khong kip dau ban a. co phai cho cua ban co giat va sui bot mep len khong?

banj sửa bài viết đi nhé-viết tiếng việt có dấu bạn ạ
 

hati

New Member
Syo.Nhạt said:
Chuyện này sảy ra với 2 bé cún nhà mình!

- Ngày 10.03 mẹ mình đi Phú Quốc về mang theo 2 bé về. 1 bé khá khỏe 1 bé thì hơi lười ăn.
- Ngày 14.03 mình đem 2 bé đến phòng khám thú y 143 Nguyễn Văn Cừ P2 Q5
để khám và chít ngừa. Tới bác sĩ nhin sơ sơ hỏi vài câu rồi khi mình nói mới mang từ Phú Quốc về thì bác sĩ kêu là 10 ngày nữa đem ra chít (kể từ ngày mang về nhà) còn dặn cho 2 bé ăn cá ngừ với thức ăn nhanh dành cho chó con. Mình vui vẻ ra mua thức ăn và con mua đồ chơi, thuốc xịt ve cho 2 bé.
- Ngày 20.03 mình mang 2 bé ra chít. Mình nói bé Ken lười ăn không chịu ăn bác sĩ nói là nó khỏe bình thường mà, còn nói là lát chít ngừa xong chít thuồc kích thích ăn. Xong không biết sao cái rờ rờ bụng bé Ken cái nói " Không. Con nói đúng, nó bị sưng gan nè..." rồi chít thuốc cho pé Ken nói là ngay nào cũng phải tới chít liên tục 7 ngày. Còn bé Ni thì được chít ngừa và uống thuốc sổ.
- Những ngày sau đó mình vẫn cho bé Ken đi chít đều
- Ngày 21-22.03 bé Ken ăn rất ít không ăn
- Ngày 23.03 mẹ mình đích thân mang bé Ken đi chít và truyền nước biển, bác sĩ con bán thuốc cho uống kêu là uống này nó vô thẵng ruột nhanh khỏi hơn (uống liên tục 10ngay)
- Ngày 24.03 me đưa bé Ken đi truyền nước biển tiếp. Khi mẹ về mẹ nói là nước biển chạy chậm, truyền rất được rất ít nên thôi vì bé Ken cũng ăn được rồi. Rồi mẹ mình đi công việc. Mình ôm bé Ken thì thấy Ken bị rung liền gọi mẹ. Mẹ chạy về mang bé Ken đi tiếp. Mẹ gọi về nói bác sĩ nói "nó không sao hết chắc nó đói"(!!?). Mình liền cho nó ăn nhưng nó không ăn đi nằm 1 góc.
- Ngày 25.03 bé Ken chảy nước miếng nhiều. 2 bé đều ói
- Ngày 26.03 đưa 2 bé đên bác sĩ (vẫn bác sĩ đó) rồi bác sĩ nói là nó đâu bị gì đâu bình thường mà. Chắc do ăn bậy gì đó (nói bé Ni) rồi chít cho cả 2 bé không biết la chít gì. Mình nói bé Ken bị chảy nước miếng nhiều quá trời có sao không? Bác sĩ nói không sao chắc cũng ăn bậy gì rồi. Kể từ hôm đó bé Ken ăn rất ít.
- Ngày 27.03 bé Ken không chịu ăn, ăn rất ít, ngay đầu gần 2 bên tai của bé bị giật giật, chảy nước miếng nhiều.
- Ngày 28.03 bé Ken bị co giật nhiều, sùi bọt mép(chịu chứng gần như bị dại). Mẹ mình mang đến bác sĩ (vẫn là phòng kham 143 Nguyễn Văn Cừ P2 Q3) thì bác sĩ kêu là nó
bị dịch tả lên tới não rồi không chữa được nữa??? Còn có ý như không muốn mẹ vô sợ lây bệnh cho các con chó khác. Bác sĩ như vậy là sao? Mẹ mình mang đến trạm thú y quận 1 (178 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) thì bác sĩ nói sao để bé bệnh nặng dữ vậy? Mang đến sớm là chữa được rồi.

Giờ bé Ken rất tội nghiệp không ăn không uống được, không nhận ra ai hết cứ dại dại không điều khiển được. Nhìn mà muốn khóc luôn. Bé trở nên như vậy là do ông bác sĩ Hoàng Tùng ở 143 Nguyễn Văn Cừ P2 Q3 chuẩn đoán bệnh sai, chữa sai bệnh, khám qua loa cho có để lấy tiền dẫn đến hôm nay bé Ken bị như thế. Vậy mà ổng còn muốn đuổi mẹ mình ra không cho ngồi trong phòng khám. Mình kể các bạn nghe để các bạn cẩn thận phòng tránh, đừng để như bé Ken của mình. Giờ bé Ken như sống dở chết dở. (Mình sẽ đăng hình sau)
chia buồn cùng e 2!
Nhân đây cũng xin kể chuyện cua tay BS Tùng này....kẻ đây gâu ra cái chết thương tâm nhảm nhí cho e Si của mình.
Mình có con chó nhật màu nâu có râu quai nón màu đen (nhìn rất hài) e nó lông rất nhìu thường fai buộc cục trên đầu nên nhìn rất yêu! Điều đặc biệt nữa là e nó k chơi với chó lạ,...người lạ...chỉ lấy chủ làm niềm vui!
Ngày nọ e Si nghịch cắn 1 miến gđồ chơi trẻ e, vô tình bị kẹt 1 mảnh nhựa trg tận răng hàm...nên nược bọt cú chảy mãi, mà mình cậy thì bản năng của nó là chó nó sợ nên k cho!
Và điều đáng tiếc đã xảy ra khi màng nó ra tay BS Tùng kia, hắn chích cho 2 mũi gây mê (chả biết sao phải là 2 mũi - lấu 80k- thời điểm năm 2004-2005)
E nó về và mê mãi mãi...ra đi trong tức tưởi!
Thời điểm đó do quá đau buồn mình chỉ có

mang xác e nó đến143 Nguyễn Văn Cừ P2 Q3 và nói vài câu trong nước mắt!
mà không bắt đền him hay chửi vào mặt him. chí ít cũng lấy lại tiền thuốc! Nhưng chuyện này mình sẽ không bao giờ quên!
 

anatrangly

New Member
tội nghiệp quá. hồi trước bé nâu của mình bị đốm đỏ ở bụng khám ở phòng khám K9-Q4, bs bảo ko sao, nhưng bé ko ăn gì , chỉ ói và tiêu chảy miết. rồi đem lên bệnh viện New pet hopital thì người ta bảo bị Care, nặng lắm rồi, tối đó thì bé chết.
Mấy tay BS rởm, thấy người ta yêu thương chó mèo, muốn làm tiền ko hà. giờ mấy bé nhà mà có gì là mình đưa lên trạm thú y ko à, vừa rẻ, mà vừa an tâm nữa.
Nếu bạn muốn cún được chăm sóc tốt nhất, bạn lên New pet hopital ở gần nhà thờ Tân định á, siêu âm, chụp X-quang, khám rất kỹ, lại yêu chó nữa, tuy nhiên hơi mắc 1 tí. nhưng chất lượng khỏi chê. CÒn nếu an tâm hơn, bạn có thể lên Chi cục thú y trên Lý Thường Kiệt, BS ở đây tay nghề rất cao.
Mình cũng là chủ nhân của mấy con chó thú cưng trong đó mình có nuôi 1 con mua từ Lê Hồng Phong về ,như các bạn biết cho mà mua ở đó về đa 10 con hết 9 con mất .lúc con Milu của mình yếu ói ,ả liên tục sao khi đi bác Hoàng tùng chăm mấy ngày là hết bệnh luôn .Mình thấy bác tay nghề rất cao và nhìn Bác là thấy Bác rất chuyên nghiệp kg giống như những chỗ thú y khác như K9 có nhiều chi nhánh mhuwng thật sự khuyên các bạn kg nên đi ,đi lên đó chó bạn là chết vì nhân viên ở day kg phải bác sĩ giống những taymow con nào bị chỉ có công thức là chít và vô nước biển ,con mình bị nhiễm. Care đến đó thấy nệ b của con chó nặng thêm vì mình đi chủ nhật nên bác Tùng mình kg mang qua duoc .qua hôm sau mình mang lên cho Bác liền bác chít thuốc xong con chó mình co sức sống trở lại , mình mừng quá bà bg đang điều trị
Những gì các bạn nó bacHoafng tùng mình thấy chưa đúng lắm
Thanks
 
Top