• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Các địa chỉ chăm sóc Pé cưng tại Sài gòn- Hà nội

anthuy

New Member
Phòng khám chó mèo 2G-Láng Hạ

Khám và điều trị chó mèo - Bán thức ăn và phụ kiện chó, mèo - Bán thuốc diệt côn trùng tại địa chỉ 2G Láng Hạ.
Liên hệ Bác sĩ Thú y Đỗ Thị Tú, ĐT: 0983120694.
 

cubitit

New Member
các bác ở hà nội giúp mình vs,mình cbi mua 1 e alaska ở ngõ 424 thụy khuê,k phải chó vn đẻ,2 tháng mà bé nó chưa tiêm,thấy bảo ms sổ giun thôi,mai mình ra đặt cọc vs dẫn bé đi tiêm cùng ngta,k biết nên tiem ở đâu cho an toàn,và mình muốn test bệnh luôn ấy,mọi ng ở hn có kinh nghiệm cho mình 1 địa chỉ uy tín vs,đọc mà thấy lo qua:(chả lẽ k mua nữa,mà mình hỏi luôn,.nếu tiêm 1 mũi bệnh r thì có khả năng mắc lại mấy bệnh đó k@@
 
BACH-PETCARE said:
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHÓ MÈO, THÚ CẢNH
BÁCH PET CARE
Tại 132 PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI.
ĐT: 04.66512883 - 093.6635339
Đội ngũ BSTY được đào tạo chính quy, bài bản và có kinh nghiệm.
Các Dịch vụ cho Thú yêu của bạn:
Khám chữa bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng, nội ngoại khoa, tiêm phòng, mổ đẻ, nắn xương, bó bột...
cho minh hoi la ytc o quan 5 phuong may day ma co phai la 1091 tran hung dao ko
 

Tư Heo

Member
xtrum said:
Có nhận khám cho Hamster...Phòng khám thú y của BS Trần Quang Vinh.376 Võ Văn Tần P 5 Q3 TP HCM (cách Cao Thắng 200 mét)ĐT: 8 34 44 99Sáng 8h00 -11h00Chiều 15h00-19h00Chủ nhật và Lễ 8h30-11h00CHUYÊN : ĐIỀU TRỊ -TIÊM PHÒNG - PHẪU THUẬT
Mình là mình thù nhất thằng cha vô đạo đức, vô lương tâm này,ngày xưa mình có em mèo nga nhỏ bị nấm có chút thôi, cái này ở nhà sức thuốc cũng khỏi nhưng lúc đó mình ko biết, mình đem ra cho ổng chích, ổng kêu chích 3 hay 4 là khỏi, chích xong mà bé nhà mình cũng y như vậy, rồi chích tiếp một tuần rồi hai tuần. Hôm mình lên minh nói ổng sao mà cứ chích hoài lâu quá ma ko thấy khỏi,xong bữa đó không biết ổng chích cái j mà bé nhà mình la quá trời, hôm đó về đến nhà bé nằm bệt luôn,đến tối bé ói ra toàn nước đen xong bé đi luôn,mình mãi mãi ko quên hình ảnh đó, thằng đó chỉ muốn chích kéo dài kiếm tiền ko có một chút đạo đức nào,nếu ngày xưa mình hiểu biết hơn chút thì bé đã ko ra đi oan uổng như vậy, mình cảnh báo cho các bạn tên lang băm này, để tránh đừng để bị như mình.Tên này từ đó làm mình mất niềm tin vào bs thú y luôn.
 

duongtrung2610

YTC Developer
Em cún nhà mình đã lấy giống đc 45 ngày.h mình muốn tìm phòng khám để kiểm tra xem em ý có chửa hay không cho chắc chắn,bạn nào ở hn biết chỗ nào siêu âm tốt thì giúp mình nhé
 

chobitsu

Member
Ở Gò Vấp còn có bác sĩ Bùi Văn Minh- 322A Nguyễn Thái Sơn F.4 Gò Vấp TPHCM
Mình đã đem khá nhiều chó và mèo đến đó chích và làm các phẫu thuật. Chó mèo bệnh thì chích 1 2 ngày là thấy chuyển biến tốt hơn rõ rệt, giá chích, tiêm ngừa và phẫu thuật cũng vừa túi tiền. Bác sĩ nhiệt tình, tận tâm, dặn dò chăm sóc cũng kĩ, vui vẻ.
Mình được cái ở ngay chợ Gò Vấp, gần 2 ông bác sĩ có tiếng và giỏi là bác Sơn và bác Minh nên yên tâm.
 

Tư Heo

Member
chobitsu said:
Ở Gò Vấp còn có bác sĩ Bùi Văn Minh- 322A Nguyễn Thái Sơn F.4 Gò Vấp TPHCM
Mình đã đem khá nhiều chó và mèo đến đó chích và làm các phẫu thuật. Chó mèo bệnh thì chích 1 2 ngày là thấy chuyển biến tốt hơn rõ rệt, giá chích, tiêm ngừa và phẫu thuật cũng vừa túi tiền. Bác sĩ nhiệt tình, tận tâm, dặn dò chăm sóc cũng kĩ, vui vẻ.
Mình được cái ở ngay chợ Gò Vấp, gần 2 ông bác sĩ có tiếng và giỏi là bác Sơn và bác Minh nên yên tâm.
Bs Sơn chữa rất tốt lại tận tâm, bây giờ mà để kiếm được một bs thú y có tâm ko phải dễ, mình ở tận q7 nhưng đều chạy lên gò vấp để khám cho mấy bé nhà minh, thà chịu cực chút nhưng được yên tâm,chứ mình sợ gặp phải bs thú y lang băm lắm luôn rồi.
 

TOMCAT

New Member
mau mau said:
!!!!!!!! -------- Co ban nao biet o dau tai HCM (ngoai petcare, Q.2) co the lay serum (rút máu) cua mèo hoac chó de lam thu tuc di nuoc ngoai ko? ------------- !!!!!!!!! :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
BẠN CÓ THỂ LIÊN LẠC BÁC SỸ TẠI SAIGON PET CLINIC SỐ 33 DUONG 41, THAO DIEN, Q 2. SÔ DT LÀ 0909063267 GẶP BÁC SĨ TÂM - HOẶC BÁC SĨ KHẢI.
 

intouch

New Member
PHÒNG KHÁM THÚ Y K9
ĐC
: 319 Lê Văn Lương, P. Tân Qui, Q7. Đt: 08.37750894
CN1: 88 Dương Bá Trạc, P.2, Q8. Đt: 08.22412349
CN2: 3/16A Phạm Hùng, P.4, Q8. Đt: 08.66833812
CN3: 190 Hoàng Diệu, P.9, Q4. Đt: 08.66747892
CHUYÊN: Khám và Điều trị - Tiêm Phòng - Giải Phẩu - Cung Cấp Các Vật Dụng, Thực Phẩm, Đồ Chơi Cho Chó Mèo.
ĐĂC BIỆT: Nhận Đến Nhà Điều Trị. Đt: 08.37750894
facebook:
phongkham_thu_y_k9@yahoo.com
 
Em thấy mọi người trên diễn đàn ai cũng khen bác sĩ Bùi Văn Sơn ở Gò Vấp...
Riêng e thì thấy bác sĩ ấy không được...
Chuyện là mèo nhà e bị rụng lông thành từng mảng e lo quá nên đưa bé đi khám...
Hôm e đưa mèo nhà e đi chữa bệnh bác ấy nói mèo nhà e bệnh nặng lắm rồi không cẩn thận bị viêm ruột ( bác không nói rõ bệnh gì)... phải tiêm cho e ý! e sợ quá đồng ý tiêm ngay. Bác có nói là tiêm mèo khó lắm đấy! thành ra bác ghét chữa cho mấy con mèo lắm???? ( bác sĩ thú y nói ghét chữa cho mèo) nhưng e sót bé như thế sao không đồng ý chữa được chứ. Thế bác ấy để a học việc tiêm, a ấy tiêm kiểu gì chậm như rùa mà còn đặt bé nằm, bé mèo đực nhà e nó vừa dữ vừa khỏe, a ấy để tuột cái chân sau ra nó đạp e, xong cắn e quá trời. Trong khi bình thường tiêm mèo chỉ cần xách gáy nó lên là tiêm được liền ( cái này e biết được là khi e mời bác sĩ khác tiêm cho bé) và e được cho biết là bé bị viêm da thôi.
Vâng e chả biết lương y gì đâu???? bác ấy bảo e đem mèo về không chữa nữa đến phòng mạch khác mà chữa chứ mèo nhà con dữ quá bác không chữa đc...nói đến đoạn này mặt mũi e tím ngắt, e tưởng bé nhà e chỉ còn cách nằm chờ chết cơ...
Trước giờ e chưa bao giờ gặp bác sĩ nào như thế...
Hay Bác sĩ có tay nghề giỏi thì chảnh???? chê mèo nhà e không chữa??????
Thật thất vọng khi ai cũng ca ngợi bác trong khi bác lại đối xử như thế vs mấy bé mèo nhà con...
 

goby

New Member
mọi người hãy tránh xa bệnh viện thú ý Hải Đăng này ra nhé: http://hanoipetcare.vn/ Đợt con mèo nhà mình có thai lưu xong chỗ này siêu âm sai , chuẩn đoán sai ngày sinh, con mèo nhà mình chưa đến ngày đẻ đã tiêm thuốc kích đẻ , tiêm mấy mũi liền, làm ảnh hưởng đến mèo con trong bụng mẹ, Rồi 1 tuần sau đén ngày mèo nhà mình đẻ, mình laij dại dột lại mang đến chỗ này tiếp, họ chẳng quan tâm gì đến con mèo nhà mình, cứ tiêm thuốc kích đẻ, đến lúc nó ko đẻ đc thì bảo mình cứ ngồi vuốt cho con nó dễ ra. Lúc cái nước ối của 1 thai thò ra thì cái đứa đỡ đẻ nó túm đuôi của mèo con để lôi ra thế là đứt luôn đuôi của mèo con mà mèo con thì ko ra được, xong bóp và kéo mãi con mèo con đó mới ra được. còn mấy con còn lại thì chết. Mình buồn lắm, rất buồn, vừa điên, vừa tiếc tiền mà chẳng cứu đc mèo nhà mình. Mèo con nhà mình bị đứt đuôi, chẳng thấy bôi thuốc hay chạy chữa gì cả, mình thì lo lắng, cứ hỏi suốt mà ng ta lại bảo ko sao, cứ kệ nó. Ngoài ra mình ko hiểu đỡ đẻ kiểu gì mà con mèo con nhà mình nó bị sặc nước ối, ng nó cứ bị co giật liên tục, vậy mà ng ta cũng bảo ko sao, ko cần cứu chữa gì cả. Bảo mình cứ mang về nó sẽ khỏi. Thực sự là mình ko hiểu ở đấy có lương tâm , có kinh nghiệm để chữa bệnh ko nữa.

Hôm sau mình mang con mèo nhà mình đến phòng khám Gaia thì ng ta cứu chữa, bôi thuốc, cho thuốc về uống miễn phí ko lấy 1 đồng nào, mình thực sự cảm ơn phòng khám Gaia đã cứu được em mèo nhà mình. giờ thì em ý khoẻ mạnh , hồng hào như thế này đây. Mọi ngừoi nhớ tránh xa cái phòng khám thú ý Hải Đăng ( hanoipetcare ) ra nhé.

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
 

lucluc14

New Member
Mình vừa viet bai nay o topic khac nhưng thấy topic cũ ko update nữa nên qua day up lai de chia se voi cac ban o Ha Nội,
Sợ nhất các tin quảng cáo và góp ý bừa trên mạng, như mình đây vừa có 1 trải nghiệm đáng nhớ. Mình mới nuôi 1 em cún fox lai được 5 tháng tuổi. Vừa rồi cún bị nôn khan, bỏ ăn mấy ngày liền, nhìn ỉu xìu mất sức sống hẳn, mình tìm địa chỉ trên mạng thấy bảo bs ABC chữa tốt này nọ, đưa đi khám thì ông í phán là cún bị viêm phổi nhẹ rồi chọc cho 3 phát thuốc giảm sốt và kháng sinh, em cún đau quá kêu ầm ĩ còn trốn nữa nhìn rõ thương. Hôm sau cún tình hình còn tệ hơn, tiếp tục bỏ ăn và nôn ra dịch xanh và vàng. Mình sợ quá tưởng em ko qua khỏi được nữa, gọi điện cho ông bs kia thì ông í bảo là chắc là bị giun (???), bảo mang qua cho uống thuốc giun! Mình gọi thử cho bs Hiền, quả thật lúc đầu ko ưa lắm vì kiểu nc của bs hơi khác người -.-! Nhưng sau khi nghe tình hình qua đt bs Hiền đã phân tích kỹ cho mình các trường hợp và cho mình cân nhắc có theo bs ko, mình đồng ý mời bs đến nhà khám cho Cún ngay đêm đó. Mình đc tận mắt chứng kiến bs Hiền rất nhẹ nhàng với cún, khám cẩn thận và giải thích kỹ càng cho cả nhà mình để cả nhà hiểu và hỗ trợ chăm cún đúng cách. BS tu van nhiet tinh tu cách cho ăn cho ngủ, lí do các triệu chứng, v..v... Hiếm khi thấy 1 vị bs nhiệt tình, tận tình như thế. Cún nhà mình sau 4 ngày điều trị (ngày nào bs cũng đến) và làm theo chỉ dẫn của bs Hiền, trộm vía bây h tình hình em đã khả quan hơn nhiều, mong cún của chị sớm khỏe mạnh..
Nên mình viết bài này để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Rất cám ơn bac si Hiền. Ai có y dinh muốn nhờ bs thì đừng lăn tăn.
Ah, và em cún nhà mình bị viêm dạ dày chứ ko phải viêm phối, phổi em hoàn toàn bình thường ..
 
Top