• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

cảnh báo : mổ đẻ để quên bông trong bụng chó - bsi~ Vinh - 0987712379

kill_nguyen

YTC Developer
Sự việc xảy ra cách đây hơn 2 tháng nhưng bây giờ mình mới cảnh báo cho mọi người , tất nhiên là có lí do của nó , mình sẽ viết ở dưới.

Chi tiết sự việc như sau : ( mình kể theo đúng sự thật , ko thêm bớt để mọi người đánh giá )

- Tối 11/12 như mọi người đã biết , Ferb nhà mình chuyển dạ có biểu hiện sắp đẻ. Cún nhà mình giống husky , màu đen trắng , ko bệnh tật gì , tiêm phòng đầy đủ.
Mình có gọi cho NAM - nick Darkstar - viet-pet - bác sĩ Thú Y kiêm chủ tịch của CLB chó kéo xe Miền bắc , nhờ đỡ đẻ cho Ferb nhà mình.Tối hôm đó Nam xuống thì Ferb rặn đẻ luôn , sau khi tiêm 2 mũi kích đẻ thì khoảng 20-30 phút sau Nam khéo con đầu ra không được và bị vỡ ối...chờ thêm 15 phút nữa không rặn ra được nên Nam có bảo chuyển cho Ferb đi mổ.

- Khoảng 12h đêm , mình và Nam cho Ferb đến nhà bác sĩ Vinh ở Giải phóng , theo lời giời thiệu của Nam.

- Ca mổ thành công , Ferb sinh được 7 nhóc , sau đó khoảng 1h mình ra về.
Tổng chi phí cho ca mổ là 2tr200k mình đưa hết cho Nam

- Đến 8 ngày sau , chỗ vết mổ ở bụng Ferb đa phần là liền , duy chỉ có 2 vết khâu bị bục chỉ , mình có hỏi Nam lúc Nam đến cắt chỉ là liệu có sao không thì bảo là ko sao đâu ?. Sau đó mình được biết là Nam đã alo lại cho bs.Vinh là " vết mổ liền , tốt , ko vấn đề "

- 1 tuần tiếp theo đó , chính xác ngày cuối cùng của năm 2012 ( dương lịch ) , mình phát hiện ra từ chỗ vết bục chỉ đó chảy ra dịch rất nhiều , vô cùng nhiều , ướt đẫm hết bọn chó con , có màu hồng nhạt và rất hôi. Kinh khủng hơn là bụng Ferb có 1 lỗ tròn to sâu hoắm.




Ngay lập tức mình có alo cho Nam và cho Ferb đi ngay lên phòng phám CLB Chó kéo xe miền bắc của Nam và được khâu 3 mũi.

Về đến nhà , mình kiểm tra lại thì 3 mũi khâu đã bục từ bao giờ ???:-?? mình có gọi lại cho Nam yêu cầu khâu lại thì Nam bảo có lẽ do nhảy từ trên xe xuống bị bục và hiện h đang bận không thể đi được ! Trc đó mình có hỏi sao ko gọi cho a.Vinh là người trực tiếp mổ thì Nam bảo Vinh đang ở quê , ko ra được.

Ngày hôm sau là đầu năm 1/1 mình quyết định gọi cho chị Thanh ( làm ở bệnh xá thú y quốc gia ) , đến nơi chị Thanh mổ phanh chỗ chảy dịch ra kiểm tra , chuẩn đoán là bị nhiễm trùng nên chị Thanh cắt những chỗ bị nhiễm trùng rồi sát trùng , sau đó khâu lại và ko nói cho Nam điều này vì đêm hôm trước mình đã bảo mang ra thú y kiểm tra , hôm đấy mùng 1 nên Nam ko ra được.



- 10 ngày sau , vết đó vẫn không khỏi , mình nghĩ có chuyện chẳng lành nên tức tốc mang lên đó , có chị Hương và chị Thanh quyết định luôn là mổ hẳn ra kiểm tra.Kết quả thật là không thể tưởng tượng nổi:

2 dạ con và các bộ phận khác như bàng quang , ruột , dạ dày bị dính vào nhau.
Dạ con lúc đó mình nhìn thì đã thối rữa , không còn ra hình.
Bàng quang bị dính chặt vào dạ con , cực kì nguy hiểm.

Sau đó chị Hương có phát hiện ở dạ con có 1 vết thủng , từ vết thủng đó lôi ra 1 cơ số bông băng y tế.

---> kêt luận : do còn bông băng ở trong dạ con nên vết mổ dạ con không thể liền , từ đó cơ thể phản ứng tiết ra dịch + nhiễm trùng khiến các cơ dính vào các bộ phận.Chỉ định cắt bỏ tử cung , tách các cơ bị dính , cắt bỏ mỡ thừa , khâu bàng quang

Quan trọng nhất là việc khâu lại bàng quang , 2 chị thú y ở đó có bảo xác xuất cứu cún nhà mình là 50% , sau khi mổ nếu nó tự tiểu tiện được thì sống ,còn không thì nếu bàng quang ko hoạt động nó sẽ chết.

Mình gọi cho Nam , thì Nam bảo " e gọi cho a.Vinh đi , vì anh ý là người trực tiếp mổ mà "
Tối hôm đó me. mình gọi cho Nam , thì Nam hỏi Video Clip ko vì không trực tiếp mổ mà chỉ đỡ chó con.
Mẹ mình gọi cho Vinh , thì anh ta cũng chối và không có trách nhiệm gì.
Sau đó có lẽ Vinh gọi cho chị Hương hay chị Thanh , xác nhận là đã có chuyện đó và gọi lại xin lỗi mình và *** mình , nhưng trách là tại sao không mang đến cho anh ta xử lý ???

đây là ảnh lúc Ferb sau ca mổ , vẫn mê man bất tỉnh



Sở dĩ bây giờ mình mới up là vì mình muốn đợi xem Ferb đã hoàn toàn bình phục chưa.Mình có yêu cầu bổi thường , ban đầu là chi phí mổ đẻ + chi phí khám chữa cho Ferb + phí tổn sức khỏe ( chó cái nuôi để đẻ mà bị cắt tử cung thì các bạn biết thiệt hại thế nào rồi đấy ). Và các bạn biết sao ko ? Vinh bảo là những điều đó là bất hợp lý và chỉ chịu bồi thường cho mình 750.000đ tức là 1/2 số tiền hắn nhận được. Còn về phía Nam thì tuyệt nhiên không được 1 câu hỏi thăm gì cả , mặc dù Nam cũng đã nhận của mình 700k tiền 2 ống thuốc kích đẻ + đỡ đẻ cũng bs.Vinh nhưng không trực tiếp mổ.


Trân trọng !

P/s : anyway , may mắn thay ,bây h Ferb nhà mình đã bình phục , tuy không thể đẻ nhưng mình vẫn không thể thiếu nó được . Tuy nhiên giờ nó bị di chứng là thỉnh thoảng bị đái són , không biết ai có cách nào chữa đc ko ?



Update :

10h30 Nam có dẫn 2 bạn bên viet-pet và 1 anh công an phường Thanh Xuân Bắc xuống nhà mình , mình đính chính lại 1 việc như sau :

NAM có đưa cho mình xem bằng chứng nhận Trung cấp thú Y ( bản photo k công chứng ) , vậy mình đưa lên cho các bạn được biết
 

yoshi

T.Viên Năng Động
hic. đọc câu chuyện của bạn mà thương con chó quá. Ko thể tưởng tượng 2 ông tướng cùng mổ mà quên bông. :( Lần sau có khám chữa j nên nhờ bsĩ uy tín, cẩn thận hơn là cái tiếng tăm. Mình cũng biết 1 vài người mổ đẻ tốt ở hn.B.sĩ thú y bh cũng thương mại như b.sĩ chữa người.
Còn về cái cậu nam đó nge bạn nói mới biết hóa ra nó ko phải học về thú y mà bọn nó cứ bảo là b.sĩ thú y. Trước nge đứa bạn kể chuyện nó đi đỡ con alaska nào đó Chó là cái tơ. Ông ý chọc vào để hoa nở to ra cho nhẩy. Đã ko nhẩy đc về nó còn bị ra nhiều máu bỏ ăn thì phải.
 

kill_nguyen

YTC Developer
tks bạn nhé. gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy thôi bạn ạ. nếu sự việc như bạn kể thì quả là tay này k có tí kiến thức gì cả
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Chia buồn cùng bạn...Cũng may mắn e nó qua khỏi...
Chó nhà mình hồi trc cx đẻ,nhưng ko đc may mắn cho lắm...Bé đẻ khó,phải mổ,nhưng tiếc là gặp phải bsi ko có nhiều kinh nghiệm...Mổ chó như mổ lợn,hix,kết cục sau 10 ngày khâu r lại bục,bé đã ra đi...Nghĩ lại thương bé lắm...
Like cho bạn...Chúc bạn và các bé vui vẻ ^^
 

mew.mew

YTC Developer
Thanks bạn up bài lên cho mọi người rút kinh nghiệm,
Chúc bạn chăm bé mau khỏe ^^ !!!
 

hongdao

New Member
kill_nguyen said:
Sự việc xảy ra cách đây hơn 2 tháng nhưng bây giờ mình mới cảnh báo cho mọi người , tất nhiên là có lí do của nó , mình sẽ viết ở dưới.

Chi tiết sự việc như sau : ( mình kể theo đúng sự thật , ko thêm bớt để mọi người đánh giá )

- Tối 11/12 như mọi người đã biết , Ferb nhà mình chuyển dạ có biểu hiện sắp đẻ. Cún nhà mình giống husky , màu đen trắng , ko bệnh tật gì , tiêm phòng đầy đủ.
Mình có gọi cho NAM - nick Darkstar - viet-pet - bác sĩ Thú Y kiêm chủ tịch của CLB chó kéo xe Miền bắc , nhờ đỡ đẻ cho Ferb nhà mình.Tối hôm đó Nam xuống thì Ferb rặn đẻ luôn , sau khi tiêm 2 mũi kích đẻ thì khoảng 20-30 phút sau Nam khéo con đầu ra không được và bị vỡ ối...chờ thêm 15 phút nữa không rặn ra được nên Nam có bảo chuyển cho Ferb đi mổ.

- Khoảng 12h đêm , mình và Nam cho Ferb đến nhà bác sĩ Vinh ở Giải phóng , theo lời giời thiệu của Nam.

- Ca mổ thành công , Ferb sinh được 7 nhóc , sau đó khoảng 1h mình ra về.
Tổng chi phí cho ca mổ là 2tr200k mình đưa hết cho Nam

- Đến 8 ngày sau , chỗ vết mổ ở bụng Ferb đa phần là liền , duy chỉ có 2 vết khâu bị bục chỉ , mình có hỏi Nam lúc Nam đến cắt chỉ là liệu có sao không thì bảo là ko sao đâu ?. Sau đó mình được biết là Nam đã alo lại cho bs.Vinh là " vết mổ liền , tốt , ko vấn đề "

- 1 tuần tiếp theo đó , chính xác ngày cuối cùng của năm 2012 ( dương lịch ) , mình phát hiện ra từ chỗ vết bục chỉ đó chảy ra dịch rất nhiều , vô cùng nhiều , ướt đẫm hết bọn chó con , có màu hồng nhạt và rất hôi. Kinh khủng hơn là bụng Ferb có 1 lỗ tròn to sâu hoắm.




Ngay lập tức mình có alo cho Nam và cho Ferb đi ngay lên phòng phám CLB Chó kéo xe miền bắc của Nam và được khâu 3 mũi.

Về đến nhà , mình kiểm tra lại thì 3 mũi khâu đã bục từ bao giờ ???:-?? mình có gọi lại cho Nam yêu cầu khâu lại thì Nam bảo có lẽ do nhảy từ trên xe xuống bị bục và hiện h đang bận không thể đi được ! Trc đó mình có hỏi sao ko gọi cho a.Vinh là người trực tiếp mổ thì Nam bảo Vinh đang ở quê , ko ra được.

Ngày hôm sau là đầu năm 1/1 mình quyết định gọi cho chị Thanh ( làm ở bệnh xá thú y quốc gia ) , đến nơi chị Thanh mổ phanh chỗ chảy dịch ra kiểm tra , chuẩn đoán là bị nhiễm trùng nên chị Thanh cắt những chỗ bị nhiễm trùng rồi sát trùng , sau đó khâu lại và ko nói cho Nam điều này vì đêm hôm trước mình đã bảo mang ra thú y kiểm tra , hôm đấy mùng 1 nên Nam ko ra được.



- 10 ngày sau , vết đó vẫn không khỏi , mình nghĩ có chuyện chẳng lành nên tức tốc mang lên đó , có chị Hương và chị Thanh quyết định luôn là mổ hẳn ra kiểm tra.Kết quả thật là không thể tưởng tượng nổi:

2 dạ con và các bộ phận khác như bàng quang , ruột , dạ dày bị dính vào nhau.
Dạ con lúc đó mình nhìn thì đã thối rữa , không còn ra hình.
Bàng quang bị dính chặt vào dạ con , cực kì nguy hiểm.

Sau đó chị Hương có phát hiện ở dạ con có 1 vết thủng , từ vết thủng đó lôi ra 1 cơ số bông băng y tế.

---> kêt luận : do còn bông băng ở trong dạ con nên vết mổ dạ con không thể liền , từ đó cơ thể phản ứng tiết ra dịch + nhiễm trùng khiến các cơ dính vào các bộ phận.Chỉ định cắt bỏ tử cung , tách các cơ bị dính , cắt bỏ mỡ thừa , khâu bàng quang

Quan trọng nhất là việc khâu lại bàng quang , 2 chị thú y ở đó có bảo xác xuất cứu cún nhà mình là 50% , sau khi mổ nếu nó tự tiểu tiện được thì sống ,còn không thì nếu bàng quang ko hoạt động nó sẽ chết.

Mình gọi cho Nam , thì Nam bảo " e gọi cho a.Vinh đi , vì anh ý là người trực tiếp mổ mà "
Tối hôm đó me. mình gọi cho Nam , thì Nam hỏi Video Clip ko vì không trực tiếp mổ mà chỉ đỡ chó con.
Mẹ mình gọi cho Vinh , thì anh ta cũng chối và không có trách nhiệm gì.
Sau đó có lẽ Vinh gọi cho chị Hương hay chị Thanh , xác nhận là đã có chuyện đó và gọi lại xin lỗi mình và *** mình , nhưng trách là tại sao không mang đến cho anh ta xử lý ???

đây là ảnh lúc Ferb sau ca mổ , vẫn mê man bất tỉnh



Sở dĩ bây giờ mình mới up là vì mình muốn đợi xem Ferb đã hoàn toàn bình phục chưa.Mình có yêu cầu bổi thường , ban đầu là chi phí mổ đẻ + chi phí khám chữa cho Ferb + phí tổn sức khỏe ( chó cái nuôi để đẻ mà bị cắt tử cung thì các bạn biết thiệt hại thế nào rồi đấy ). Và các bạn biết sao ko ? Vinh bảo là những điều đó là bất hợp lý và chỉ chịu bồi thường cho mình 750.000đ tức là 1/2 số tiền hắn nhận được. Còn về phía Nam thì tuyệt nhiên không được 1 câu hỏi thăm gì cả , mặc dù Nam cũng đã nhận của mình 700k tiền 2 ống thuốc kích đẻ + đỡ đẻ cũng bs.Vinh nhưng không trực tiếp mổ.


Trân trọng !

P/s : anyway , may mắn thay ,bây h Ferb nhà mình đã bình phục , tuy không thể đẻ nhưng mình vẫn không thể thiếu nó được . Tuy nhiên giờ nó bị di chứng là thỉnh thoảng bị đái són , không biết ai có cách nào chữa đc ko ?



Update :

10h30 Nam có dẫn 2 bạn bên viet-pet và 1 anh công an phường Thanh Xuân Bắc xuống nhà mình , mình đính chính lại 1 việc như sau :

NAM có đưa cho mình xem bằng chứng nhận Trung cấp thú Y ( bản photo k công chứng ) , vậy mình đưa lên cho các bạn được biết l

Qua đó xin lỗi Nam vì trước đó đã nói là Nam ko có bằng cấp thú y.
Trời đất....bằng trung cấp mà cũng đòi hành nghề bsty. Mình không tin ở VN lại có chuyện này. Đại học còn chả ăn ai nữa là trung cấp. Theo mình hiểu trung cấp sẽ làm những việc đơn giản như chăm sóc, tiêm theo hướng dẫn của bác sỹ
 

hongdao

New Member
kill_nguyen said:
Sự việc xảy ra cách đây hơn 2 tháng nhưng bây giờ mình mới cảnh báo cho mọi người , tất nhiên là có lí do của nó , mình sẽ viết ở dưới.

Chi tiết sự việc như sau : ( mình kể theo đúng sự thật , ko thêm bớt để mọi người đánh giá )

- Tối 11/12 như mọi người đã biết , Ferb nhà mình chuyển dạ có biểu hiện sắp đẻ. Cún nhà mình giống husky , màu đen trắng , ko bệnh tật gì , tiêm phòng đầy đủ.
Mình có gọi cho NAM - nick Darkstar - viet-pet - bác sĩ Thú Y kiêm chủ tịch của CLB chó kéo xe Miền bắc , nhờ đỡ đẻ cho Ferb nhà mình.Tối hôm đó Nam xuống thì Ferb rặn đẻ luôn , sau khi tiêm 2 mũi kích đẻ thì khoảng 20-30 phút sau Nam khéo con đầu ra không được và bị vỡ ối...chờ thêm 15 phút nữa không rặn ra được nên Nam có bảo chuyển cho Ferb đi mổ.

- Khoảng 12h đêm , mình và Nam cho Ferb đến nhà bác sĩ Vinh ở Giải phóng , theo lời giời thiệu của Nam.

- Ca mổ thành công , Ferb sinh được 7 nhóc , sau đó khoảng 1h mình ra về.
Tổng chi phí cho ca mổ là 2tr200k mình đưa hết cho Nam

- Đến 8 ngày sau , chỗ vết mổ ở bụng Ferb đa phần là liền , duy chỉ có 2 vết khâu bị bục chỉ , mình có hỏi Nam lúc Nam đến cắt chỉ là liệu có sao không thì bảo là ko sao đâu ?. Sau đó mình được biết là Nam đã alo lại cho bs.Vinh là " vết mổ liền , tốt , ko vấn đề "

- 1 tuần tiếp theo đó , chính xác ngày cuối cùng của năm 2012 ( dương lịch ) , mình phát hiện ra từ chỗ vết bục chỉ đó chảy ra dịch rất nhiều , vô cùng nhiều , ướt đẫm hết bọn chó con , có màu hồng nhạt và rất hôi. Kinh khủng hơn là bụng Ferb có 1 lỗ tròn to sâu hoắm.




Ngay lập tức mình có alo cho Nam và cho Ferb đi ngay lên phòng phám CLB Chó kéo xe miền bắc của Nam và được khâu 3 mũi.

Về đến nhà , mình kiểm tra lại thì 3 mũi khâu đã bục từ bao giờ ???:-?? mình có gọi lại cho Nam yêu cầu khâu lại thì Nam bảo có lẽ do nhảy từ trên xe xuống bị bục và hiện h đang bận không thể đi được ! Trc đó mình có hỏi sao ko gọi cho a.Vinh là người trực tiếp mổ thì Nam bảo Vinh đang ở quê , ko ra được.

Ngày hôm sau là đầu năm 1/1 mình quyết định gọi cho chị Thanh ( làm ở bệnh xá thú y quốc gia ) , đến nơi chị Thanh mổ phanh chỗ chảy dịch ra kiểm tra , chuẩn đoán là bị nhiễm trùng nên chị Thanh cắt những chỗ bị nhiễm trùng rồi sát trùng , sau đó khâu lại và ko nói cho Nam điều này vì đêm hôm trước mình đã bảo mang ra thú y kiểm tra , hôm đấy mùng 1 nên Nam ko ra được.



- 10 ngày sau , vết đó vẫn không khỏi , mình nghĩ có chuyện chẳng lành nên tức tốc mang lên đó , có chị Hương và chị Thanh quyết định luôn là mổ hẳn ra kiểm tra.Kết quả thật là không thể tưởng tượng nổi:

2 dạ con và các bộ phận khác như bàng quang , ruột , dạ dày bị dính vào nhau.
Dạ con lúc đó mình nhìn thì đã thối rữa , không còn ra hình.
Bàng quang bị dính chặt vào dạ con , cực kì nguy hiểm.

Sau đó chị Hương có phát hiện ở dạ con có 1 vết thủng , từ vết thủng đó lôi ra 1 cơ số bông băng y tế.

---> kêt luận : do còn bông băng ở trong dạ con nên vết mổ dạ con không thể liền , từ đó cơ thể phản ứng tiết ra dịch + nhiễm trùng khiến các cơ dính vào các bộ phận.Chỉ định cắt bỏ tử cung , tách các cơ bị dính , cắt bỏ mỡ thừa , khâu bàng quang

Quan trọng nhất là việc khâu lại bàng quang , 2 chị thú y ở đó có bảo xác xuất cứu cún nhà mình là 50% , sau khi mổ nếu nó tự tiểu tiện được thì sống ,còn không thì nếu bàng quang ko hoạt động nó sẽ chết.

Mình gọi cho Nam , thì Nam bảo " e gọi cho a.Vinh đi , vì anh ý là người trực tiếp mổ mà "
Tối hôm đó me. mình gọi cho Nam , thì Nam hỏi Video Clip ko vì không trực tiếp mổ mà chỉ đỡ chó con.
Mẹ mình gọi cho Vinh , thì anh ta cũng chối và không có trách nhiệm gì.
Sau đó có lẽ Vinh gọi cho chị Hương hay chị Thanh , xác nhận là đã có chuyện đó và gọi lại xin lỗi mình và *** mình , nhưng trách là tại sao không mang đến cho anh ta xử lý ???

đây là ảnh lúc Ferb sau ca mổ , vẫn mê man bất tỉnh



Sở dĩ bây giờ mình mới up là vì mình muốn đợi xem Ferb đã hoàn toàn bình phục chưa.Mình có yêu cầu bổi thường , ban đầu là chi phí mổ đẻ + chi phí khám chữa cho Ferb + phí tổn sức khỏe ( chó cái nuôi để đẻ mà bị cắt tử cung thì các bạn biết thiệt hại thế nào rồi đấy ). Và các bạn biết sao ko ? Vinh bảo là những điều đó là bất hợp lý và chỉ chịu bồi thường cho mình 750.000đ tức là 1/2 số tiền hắn nhận được. Còn về phía Nam thì tuyệt nhiên không được 1 câu hỏi thăm gì cả , mặc dù Nam cũng đã nhận của mình 700k tiền 2 ống thuốc kích đẻ + đỡ đẻ cũng bs.Vinh nhưng không trực tiếp mổ.


Trân trọng !

P/s : anyway , may mắn thay ,bây h Ferb nhà mình đã bình phục , tuy không thể đẻ nhưng mình vẫn không thể thiếu nó được . Tuy nhiên giờ nó bị di chứng là thỉnh thoảng bị đái són , không biết ai có cách nào chữa đc ko ?



Update :

10h30 Nam có dẫn 2 bạn bên viet-pet và 1 anh công an phường Thanh Xuân Bắc xuống nhà mình , mình đính chính lại 1 việc như sau :

NAM có đưa cho mình xem bằng chứng nhận Trung cấp thú Y ( bản photo k công chứng ) , vậy mình đưa lên cho các bạn được biết l

Qua đó xin lỗi Nam vì trước đó đã nói là Nam ko có bằng cấp thú y.
Viết ngày: 04 March 2013 - 11:12 PM
Qua tháng e đăng kí vào Trung cấp Nông Nghiệp . Khoa về thú ý .
Có Bác sĩ nào cần phụ việc thì inbox cho e nhé . Em muốn trau dồi thêm kinh nghiệm và cũng là để học hỏi ạ .
 

yoshi

T.Viên Năng Động
Đưa công an xuống làm j thế bạn, tưởng bạn mới là ng` đưa công an đến nhà nó
 

kill_nguyen

YTC Developer
yoshi said:
Đưa công an xuống làm j thế bạn, tưởng bạn mới là ng` đưa công an đến nhà nó
chắc c.an là bạn nó , chủ yếu khoe tờ photo bằng trung cấp thú y và dọa kiện tội vu khống =))
 

Putin_cute

T.Viên Năng Động
Chia buồn cùng bạn. Chúc em nó sẽ hoàn toàn bình phục
 

huynhthanhphong1010

YTC Developer
tội nghiệp cho pé...làm ăn như vậy zẫy trời..thất đức quá
 

jin_meo

YTC Developer
Bây giờ mới đọc bài này :(( Mình đưa bé alaska nhà mình đến chỗ bsĩ V . Bé bị ho và đc chuẩn đoán là viêm đường hô hấp. Sau khi đtrị 5 ngày bé ko khỏi mà ngày càng yếu . Bsĩ V có nói sợ bé bị lepto. Nhưng bé ko hề vàng da hay có những dấu hiệu đặc trưng của lepto. Cuối cùng 3 ngày sau bé chết :(
 
Top