Em xin lỗi vì title không rõ ràng nhưng em cũng không biết phải làm sao , nó thuộc loại lông xù - màu trắng - đực - tình cảm - nhúc nhát, em thương nó lắm nhưng mà cứ nhìn nó thế này thì mẹ em còn phải nói là "thà nó chết đi cho thanh thản" chứ để nó thế này thì nó cứ đau , rên , k ăn v.v.. huhu
Em xin trình bày là vậy , hôm bữa nhà em có nhận nuôi giúp con chó của họ hàng , mà nhà đó thuộc dạng khá giả nên cũng không nghĩ nhiều cũng nhận nuôi , ai dè con chó họ bị bệnh gì ấy đụng vào người hay sờ nhẹ là đau ( k biết phải k thấy nó "hét" lên rất lớn ) + chân sau bị giật + rất yếu . Nhưng do lỡ hứa nhận nuôi 1 thời gian rồi , cũng dc gần nữa tháng nó khỏe lại ( ăn uống , chạy nhảy , cũng bớt sợ ) rồi họ đòi lại và giờ nghe tin là nó đã chết . Và k dừng lại ở đó , chú chó đó đã lây bệnh sang cho con cún nhà em ...
Giờ con cún nhà em bị như vậy nè các anh/chị :
- Chân phải sau giật liên tục ( cả ngày ) và mạnh , khiến em nó k nằm ngủ được ( em cảm nhận như vậy ) vì khi nằm là nó giật mà mạnh lắm ( làm cả cơ thể em nó giật , các anh/ chị cứ nghĩ là mình năm mà chân giật mạnh đi sẽ k tài nào ngủ được ) nên làm cho nó khó thở ( em nó hay khọt khẹt mũi như k thở dc )
- Cứ rên , rên hoài , mà như là "hét" rất tội "ét , ét" văn em dốt nên anh/chị thông cảm , ngay bây giờ em nó vẫn cứ "hét" vì hồi nãy em xuống lấy nước vô tình làm em nó dậy chắc là lại cảm thấy đau rồi hic hic ...
- Do chân phải giật nên em nó đi cũng khó khăn hic , giờ k leo cầu thang nữa được rồi , toàn bế lên , bế xuống huhu
- Em nó giờ biếng ăn lắm , mẹ em toàn phải pha ngũ cốc rồi bom vào ống tiêm , để xịt vào miệng em nó
- Thường xuyên chui xuống gầm ghế như thể đang núp
Theo em được biết :
- Giờ em nó ngày nào cũng đi chích , em nói thật chẳng biết là bsi chích nó cái gì , cũng tại mấy đứa bs này ( nói riêng ) .Lúc đầu chích thì em k quan tâm lắm vì tưởng là bị cảm hay biếng ăn gì đó , mẹ em đem khám bệnh , bs bảo là bị phổi , rồi phải "xông" , rồi sau đó về vẫn bị ( k phải mấy chịu chứng trên mà là bỏ ăn ) rồi sau đó mẹ em mới đi ra bv thú y ở đường Lý Thường Kiệt , rồi bắt đầu 1 thời gian chích , tội em nó cứ đi chích là 1-2 mũi gì đó , nó nhút nhát từ nhỏ rồi , mà giờ phải chích , mà ngày nào cũng chích nữa hết ( , rồi chích 1 thời gian , nó mới xuất hiện mấy cái bệnh trên , mà điểu em muốn nói là em k dám chắc nhưng khi không chích em nó rất là "tệ" nhưng khi chích thì em nó "đỡ" hơn ! đó là điều em rất TỨC huhu
Giờ em chẳng biết phải làm sao hết , bsi cũng đã đem đi , bv cũng thử rồi , bv bữa còn nói với mẹ em " hết chữa dc rồi " ...em buồn lắm muốn đấm vào mặt tụi nó ghê mà k thể ! Giờ chỉ còn cách cuối là em lên đây mong là anh/ chị nào có cún từng gặp chịu chứng trên or biết cách giải quyết thì xin giúp em , em sẵn sàng hậu tạ vì em nói lại là EM RẤT THƯƠNG NÓ .Còn nếu k ai giúp or bó tay thì em cũng k bít làm sao nữa hết - cứ nhìn nó đau hằng ngày và ráng đi chít ( 200k / 1 lần ) or tìm cách cho em nó ra đi êm diệu để khỏi phải chịu đựng như vậy nữa huhu
Dưới là hình em chụp em nó cũng lâu rồi , lúc mà vẫn còn chưa bị gì huhu nhớ lại mà chảy nước mắt
Em xin trình bày là vậy , hôm bữa nhà em có nhận nuôi giúp con chó của họ hàng , mà nhà đó thuộc dạng khá giả nên cũng không nghĩ nhiều cũng nhận nuôi , ai dè con chó họ bị bệnh gì ấy đụng vào người hay sờ nhẹ là đau ( k biết phải k thấy nó "hét" lên rất lớn ) + chân sau bị giật + rất yếu . Nhưng do lỡ hứa nhận nuôi 1 thời gian rồi , cũng dc gần nữa tháng nó khỏe lại ( ăn uống , chạy nhảy , cũng bớt sợ ) rồi họ đòi lại và giờ nghe tin là nó đã chết . Và k dừng lại ở đó , chú chó đó đã lây bệnh sang cho con cún nhà em ...
Giờ con cún nhà em bị như vậy nè các anh/chị :
- Chân phải sau giật liên tục ( cả ngày ) và mạnh , khiến em nó k nằm ngủ được ( em cảm nhận như vậy ) vì khi nằm là nó giật mà mạnh lắm ( làm cả cơ thể em nó giật , các anh/ chị cứ nghĩ là mình năm mà chân giật mạnh đi sẽ k tài nào ngủ được ) nên làm cho nó khó thở ( em nó hay khọt khẹt mũi như k thở dc )
- Cứ rên , rên hoài , mà như là "hét" rất tội "ét , ét" văn em dốt nên anh/chị thông cảm , ngay bây giờ em nó vẫn cứ "hét" vì hồi nãy em xuống lấy nước vô tình làm em nó dậy chắc là lại cảm thấy đau rồi hic hic ...
- Do chân phải giật nên em nó đi cũng khó khăn hic , giờ k leo cầu thang nữa được rồi , toàn bế lên , bế xuống huhu
- Em nó giờ biếng ăn lắm , mẹ em toàn phải pha ngũ cốc rồi bom vào ống tiêm , để xịt vào miệng em nó
- Thường xuyên chui xuống gầm ghế như thể đang núp
Theo em được biết :
- Giờ em nó ngày nào cũng đi chích , em nói thật chẳng biết là bsi chích nó cái gì , cũng tại mấy đứa bs này ( nói riêng ) .Lúc đầu chích thì em k quan tâm lắm vì tưởng là bị cảm hay biếng ăn gì đó , mẹ em đem khám bệnh , bs bảo là bị phổi , rồi phải "xông" , rồi sau đó về vẫn bị ( k phải mấy chịu chứng trên mà là bỏ ăn ) rồi sau đó mẹ em mới đi ra bv thú y ở đường Lý Thường Kiệt , rồi bắt đầu 1 thời gian chích , tội em nó cứ đi chích là 1-2 mũi gì đó , nó nhút nhát từ nhỏ rồi , mà giờ phải chích , mà ngày nào cũng chích nữa hết ( , rồi chích 1 thời gian , nó mới xuất hiện mấy cái bệnh trên , mà điểu em muốn nói là em k dám chắc nhưng khi không chích em nó rất là "tệ" nhưng khi chích thì em nó "đỡ" hơn ! đó là điều em rất TỨC huhu
Giờ em chẳng biết phải làm sao hết , bsi cũng đã đem đi , bv cũng thử rồi , bv bữa còn nói với mẹ em " hết chữa dc rồi " ...em buồn lắm muốn đấm vào mặt tụi nó ghê mà k thể ! Giờ chỉ còn cách cuối là em lên đây mong là anh/ chị nào có cún từng gặp chịu chứng trên or biết cách giải quyết thì xin giúp em , em sẵn sàng hậu tạ vì em nói lại là EM RẤT THƯƠNG NÓ .Còn nếu k ai giúp or bó tay thì em cũng k bít làm sao nữa hết - cứ nhìn nó đau hằng ngày và ráng đi chít ( 200k / 1 lần ) or tìm cách cho em nó ra đi êm diệu để khỏi phải chịu đựng như vậy nữa huhu
Dưới là hình em chụp em nó cũng lâu rồi , lúc mà vẫn còn chưa bị gì huhu nhớ lại mà chảy nước mắt