Nguyễn Phương Linh
New Member
nhà mk có 1 con mèo con. Nhưng vì hay ị lung tung nên bố mẹ đã bán cho một ng bán mèo (cũng là hàng xóm vs nhau thôi). Mấy hôm sau, thấy ng bán mèo đó gọi điện cho mẹ mk bảo là nó yếu lắm. Mẹ mk nghe thấy thế liền đi sang chuộc nó lại. Đi sang tới nơi thì mk sững sờ khi thấy từ 1 con màu trắng muốt thành 1 con mèo hoang. đôi mắt bị trọng thương, chân bị xước, nhịp thở yếu và thoi thóp lắm Lúc đi về thì mk để nó vào tổ ấm của nó, nhìn thấy nó làm mk rơi nước mắt. thế là hôm sau mk mua sữa vs si lanh cho nó uống, và mk cũng mua cả thuốc gồm: lọ nhỏ mắt, thuốc mỡ tra mắt, Vitamin B1 và Vitamin C. Mk ko biết về thuốc thì nó có đỡ hơn ko vì mk ms chỉ đón nó đc 2 ngày. Con sữa thì mk mua cả sữa bột và sữa túi và bơm si lanh cho nó uống, nhưng mấy phút sau nó lại nôn ọe ra.
MK PHẢI LÀM SAO ĐÂY, MK THƯƠNG EM NÓ LẮM. GIÚP MK VS MK PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
MK PHẢI LÀM SAO ĐÂY, MK THƯƠNG EM NÓ LẮM. GIÚP MK VS MK PHẢI LÀM SAO ĐÂY?