• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HCM ALN silver đực, ALD-34 cái trưởng thành=6tr( tặng kèm 20kg cát vs, đồ ăn, chén ăn, bình nước....)

Status
Không mở trả lời sau này.

Cats Heaven

New Member
Lua đảo là sao vậy bạn.mình đinh mua cặp này ma nge bạn nói lừa đảo k dám mua lun.
Mình không ném gạch,nhưng mình cũng từng là nạn nhân.mình gõ ra những dòng này để các bạn có thể nghiên cứu kỹ lưỡng khi quyết định mua 1 bé mèo bên chị này. chị này rao bán mèo rất nhiều,trong đó mình đã từng mua 3 bé của chị đều có những khiếm khuyết,mà khi mua không hề nói mình biết. để rồi khi về chăm mới nhận thấy vấn đề 1 là ân hận,2 là những khuyết không thể chấp nhận được. và mình cũng luôn đặt dấu ?. khi mua mèo chị này luôn nói chị có bầu rồi chồng không cho nuôi nên phải bán gấp và bán hết. nhưng khi mình mua của chị ấy cũng chỉ còn lại 1-2 bé thì trong 1 thời gián ngắn ngủn. mình không hiểu sao chị ấy lại đâu ra 1 bầy nữa toàn mèo trưởng thành,và khi hết bầy đó chị ấy lại rao những bé mới lạ khác nữa. mới lạ ở đây là những bé mèo mình chưa từng thấy ở ytc hay chợ tốt,mình không hiểu là nguồn mèo ở đâu mà chị ấy cứ đăng bán liên tục lúc bán dùm người bạn người em và vv.... và theo như mình thấy chị ấy bán mèo bị người ta ném đá gạch cũng vài lần vì mèo chị bán ra có vấn đề. không tin các bạn cứ để ý khi hết những bé đang rao bán chị ấy lại rao những bé khác nữa ( trường hợp đó sẽ sảy ra khi mình chưa ib như thế này ) như bé ald lai hay không lai 34 của chị ấy. bé mà 2 mặt nửa vàng nửa đen. bé đó cách đây 2 tuần mình nhớ ko rõ. nhưng chị ấy đăng 4tr đã phối 20 ngày bao bầu 100% nếu tính tới nay cũng gần đẻ. vậy mà jo lại đăng ... thật khó hiểu. và còn điều này nữa mèo của chị mà chính bản thân chị còn ko dám chắc là có thuần hay lai và lai với giống mèo gi. và khi chị nói với khách chắc như đinh đóng cột thì 1 thời gian khách quay ra mắng vốn là bán mèo ald lai nga mà nói là ald thuần, vậy mà khi trả lời lại cho khách chị nói chắc nó lai 34 gi đó chị ko biết.
1 lần nữa mình nói.mình ko hề ném đá,mấy bé mèo mình mua chị ấy mình đã bán hết 2 còn lai 1.mình cũng không ích kỷ hay để bụng thù hằn gi. nhưng mình nói thật đã là con người ai cũng có lòng chắc ẩn. ông trời có đức hiếu sinh.con người chúng ta đã có lòng có tâm chăm và thương yêu động vật,mèo. dù có coi nó là 1 ngành nghề kinh doanh đi nữa thì cũng hay làm cho chân chính.cũng chỉ là tích đức cho bản thân cho con cái mình sau này thôi( thay vì mình tâng bốc để bán được bé mèo cho cao, sao lại ko nói thật và bán giá đúng với những gi của bé,thì dù sau này bé mèo mình bán ra có bệnh có ốm đau hay khuyết điểm gi nữa,thì đó cũng là hợp tình hợp lý,cũng ko ai quay lại nói mình được,vì thuận mua vừa bán mà.vì có câu tiền nào của đó,người mua cao nhưng mua với những gi xứng đáng chị nhé )
Thân...
 

violet_101

YTC Developer
Mình không ném gạch,nhưng mình cũng từng là nạn nhân.mình gõ ra những dòng này để các bạn có thể nghiên cứu kỹ lưỡng khi quyết định mua 1 bé mèo bên chị này. chị này rao bán mèo rất nhiều,trong đó mình đã từng mua 3 bé của chị đều có những khiếm khuyết,mà khi mua không hề nói mình biết. để rồi khi về chăm mới nhận thấy vấn đề 1 là ân hận,2 là những khuyết không thể chấp nhận được. và mình cũng luôn đặt dấu ?. khi mua mèo chị này luôn nói chị có bầu rồi chồng không cho nuôi nên phải bán gấp và bán hết. nhưng khi mình mua của chị ấy cũng chỉ còn lại 1-2 bé thì trong 1 thời gián ngắn ngủn. mình không hiểu sao chị ấy lại đâu ra 1 bầy nữa toàn mèo trưởng thành,và khi hết bầy đó chị ấy lại rao những bé mới lạ khác nữa. mới lạ ở đây là những bé mèo mình chưa từng thấy ở ytc hay chợ tốt,mình không hiểu là nguồn mèo ở đâu mà chị ấy cứ đăng bán liên tục lúc bán dùm người bạn người em và vv.... và theo như mình thấy chị ấy bán mèo bị người ta ném đá gạch cũng vài lần vì mèo chị bán ra có vấn đề. không tin các bạn cứ để ý khi hết những bé đang rao bán chị ấy lại rao những bé khác nữa ( trường hợp đó sẽ sảy ra khi mình chưa ib như thế này ) như bé ald lai hay không lai 34 của chị ấy. bé mà 2 mặt nửa vàng nửa đen. bé đó cách đây 2 tuần mình nhớ ko rõ. nhưng chị ấy đăng 4tr đã phối 20 ngày bao bầu 100% nếu tính tới nay cũng gần đẻ. vậy mà jo lại đăng ... thật khó hiểu. và còn điều này nữa mèo của chị mà chính bản thân chị còn ko dám chắc là có thuần hay lai và lai với giống mèo gi. và khi chị nói với khách chắc như đinh đóng cột thì 1 thời gian khách quay ra mắng vốn là bán mèo ald lai nga mà nói là ald thuần, vậy mà khi trả lời lại cho khách chị nói chắc nó lai 34 gi đó chị ko biết.
1 lần nữa mình nói.mình ko hề ném đá,mấy bé mèo mình mua chị ấy mình đã bán hết 2 còn lai 1.mình cũng không ích kỷ hay để bụng thù hằn gi. nhưng mình nói thật đã là con người ai cũng có lòng chắc ẩn. ông trời có đức hiếu sinh.con người chúng ta đã có lòng có tâm chăm và thương yêu động vật,mèo. dù có coi nó là 1 ngành nghề kinh doanh đi nữa thì cũng hay làm cho chân chính.cũng chỉ là tích đức cho bản thân cho con cái mình sau này thôi( thay vì mình tâng bốc để bán được bé mèo cho cao, sao lại ko nói thật và bán giá đúng với những gi của bé,thì dù sau này bé mèo mình bán ra có bệnh có ốm đau hay khuyết điểm gi nữa,thì đó cũng là hợp tình hợp lý,cũng ko ai quay lại nói mình được,vì thuận mua vừa bán mà.vì có câu tiền nào của đó,người mua cao nhưng mua với những gi xứng đáng chị nhé )
Thân...
Lừa đảo hay ko bạn tự hiểu nhé. 2 bạn qua nhà mình mua mèo. Đi 4 lần mua dc 2 con mèo.mà bạn đi toàn giờ linh như 8-9g đêm. Tới xem rồi về nói hội thảo lại. Mua mèo thì phải thật rẻ. ... Bạn nuôi 1 tháng sau đó ko nuôi nữa. Mình cũng vui vẻ giới thiệu chủ khác cho bạn bán bé mèo đi với giá cao hơn lúc bạn mua( bạn bảo tiền đó ko đủ tiền ăn trong 1 thang??) có ai lừa đảo thế ko?
Bạn mua mèo bầu rồi về nói sinh chết... Có người bán nào điên đi bớt tiền cho bạn vì sau khi bạn đem mèo về mèo sinh non.,..ko?? Thêm đó đủ thứ! 2 em quá nhỏ, qua nhà mình rất vui vẻ , hỏi đủ thứ trên trơi dưới bể, coi mèo lần nào cũng cả tiếng đoingf hồ, đi về.
Nếu lừa gạt vậy hỏi bạn bị điên hay sao mà mua đến 3 con. Trong vòng 2 tháng. 2 tháng ko phải 2 ngày bạn ạ. Hay bạn vẫn vui vẻ quay lại nhận tiền vì " mèo sinh non- cám ơn chị nhiều lắm"
Bạn nói lừa gạt vì mình bảnats nhiều mèo trưởng thành, nhung ko chưa từng thays đăng bán trên mạng hay gì đó... Vậy mèo đâu có??? Mình hô biến ra???? Hay chôm????
Mà lừa gạt gì khi bạn mua dc con mèo đó. Mình còn đem nó đăng bán cho ai???
Và chỉ mình bạn nói mình lừa gạt? Anh hunhf bàn phiếm quá em à! Những người mua khác sao ko nghe nói????
 

violet_101

YTC Developer
Đồ lừa đảo :11:
Nếu nói tới lừa gạt thì mọi nhười nên xem lại nick bạn này. Và search thử xem ai lừa ai nhé. Nói nhiều mỏi miệng quá em gái ơi. Nhà tp giàu có là thế. Bảo nhà ở đồng nai...,, nghèo khổ... Mua mèo giá bèo... Bán giá cao... Bạn có cần đưa bằng chứng ko? Cách đay nữa tháng có đứa( mới kêu mình lừa gat), nhắn tin nói "mình là sv , bớt giá mèo ..."cho và hỏi mua mèo.
Tức cười ko??? Lừa bạn, bạn vẫn quay lại hỏi mua??? Rồi mình ko bán vì nạn lừa mình. Giờ tức quá nói cho bỏ tức à,???


Con gái lợi hại ghê
 

violet_101

YTC Developer
Mình không ném gạch,nhưng mình cũng từng là nạn nhân.mình gõ ra những dòng này để các bạn có thể nghiên cứu kỹ lưỡng khi quyết định mua 1 bé mèo bên chị này. chị này rao bán mèo rất nhiều,trong đó mình đã từng mua 3 bé của chị đều có những khiếm khuyết,mà khi mua không hề nói mình biết. để rồi khi về chăm mới nhận thấy vấn đề 1 là ân hận,2 là những khuyết không thể chấp nhận được. và mình cũng luôn đặt dấu ?. khi mua mèo chị này luôn nói chị có bầu rồi chồng không cho nuôi nên phải bán gấp và bán hết. nhưng khi mình mua của chị ấy cũng chỉ còn lại 1-2 bé thì trong 1 thời gián ngắn ngủn. mình không hiểu sao chị ấy lại đâu ra 1 bầy nữa toàn mèo trưởng thành,và khi hết bầy đó chị ấy lại rao những bé mới lạ khác nữa. mới lạ ở đây là những bé mèo mình chưa từng thấy ở ytc hay chợ tốt,mình không hiểu là nguồn mèo ở đâu mà chị ấy cứ đăng bán liên tục lúc bán dùm người bạn người em và vv.... và theo như mình thấy chị ấy bán mèo bị người ta ném đá gạch cũng vài lần vì mèo chị bán ra có vấn đề. không tin các bạn cứ để ý khi hết những bé đang rao bán chị ấy lại rao những bé khác nữa ( trường hợp đó sẽ sảy ra khi mình chưa ib như thế này ) như bé ald lai hay không lai 34 của chị ấy. bé mà 2 mặt nửa vàng nửa đen. bé đó cách đây 2 tuần mình nhớ ko rõ. nhưng chị ấy đăng 4tr đã phối 20 ngày bao bầu 100% nếu tính tới nay cũng gần đẻ. vậy mà jo lại đăng ... thật khó hiểu. và còn điều này nữa mèo của chị mà chính bản thân chị còn ko dám chắc là có thuần hay lai và lai với giống mèo gi. và khi chị nói với khách chắc như đinh đóng cột thì 1 thời gian khách quay ra mắng vốn là bán mèo ald lai nga mà nói là ald thuần, vậy mà khi trả lời lại cho khách chị nói chắc nó lai 34 gi đó chị ko biết.
1 lần nữa mình nói.mình ko hề ném đá,mấy bé mèo mình mua chị ấy mình đã bán hết 2 còn lai 1.mình cũng không ích kỷ hay để bụng thù hằn gi. nhưng mình nói thật đã là con người ai cũng có lòng chắc ẩn. ông trời có đức hiếu sinh.con người chúng ta đã có lòng có tâm chăm và thương yêu động vật,mèo. dù có coi nó là 1 ngành nghề kinh doanh đi nữa thì cũng hay làm cho chân chính.cũng chỉ là tích đức cho bản thân cho con cái mình sau này thôi( thay vì mình tâng bốc để bán được bé mèo cho cao, sao lại ko nói thật và bán giá đúng với những gi của bé,thì dù sau này bé mèo mình bán ra có bệnh có ốm đau hay khuyết điểm gi nữa,thì đó cũng là hợp tình hợp lý,cũng ko ai quay lại nói mình được,vì thuận mua vừa bán mà.vì có câu tiền nào của đó,người mua cao nhưng mua với những gi xứng đáng chị nhé )
Thân...
2 em trai này còn lợi hại gấp trăm lần!!! Tự vấn lương tâm đi em à
 

violet_101

YTC Developer
Mình mua bán tại nhà. Các bạn qua xem mèo thoải mái. Mình đâu bắt các bạn ko dc xem mèo. Vậy có lỗi gì gì mình bán mèo giá rẻ??? Các bạn qua xem tự đánh giá! Vậy đi.
Mình ko muốn tranh cãi với mấy bạn như thế!
 
Nhà tôi giàu có hay nghèo khổ?Tôi ở đâu?Làm gì? Tôi là ai? Bộ chị chui dưới Gầm giường tôi sao chị biết được. Chị không chắc chắn, không có bằng chứng, không biết rõ thì đừng ăn nói hàm hồ. Đó mới là nhục. Đối với tôi, tôi dám chắc chắc và khẳng định 1 sự thật rằng: Con mèo chị bán cho tôi không phải là ALD giống như chị nói trên yeuthucung, cũng không phải là ALD lai 34 như chỉ nói sau này. Mà nó là mèo Nga. Tôi đã đi hỏi nhiều người rồi. Chị đưa tấm hình của bé đẹp như mơ cho tôi coi. Đến khi tôi đến xem mèo thì chị nói là mèo chị cạo lông. Tôi đem về nuôi hoài mà không thấy nó giống trong hình. Người nhà tôi còn nghĩ chị cố tình đưa ảnh con mèo trong hình và ngoài đời thật là 2 con mèo khác nhau. Ai cũng nói tôi bị lừa hết. Tôi buồn lắm vì bị chị xí gạt. Chị nên coi lại và tự hổ thẹn, đừng chỉ biết nói người khác. Tôi cười chị đó..
 

violet_101

YTC Developer
Nhà tôi giàu có hay nghèo khổ?Tôi ở đâu?Làm gì? Tôi là ai? Bộ chị chui dưới Gầm giường tôi sao chị biết được. Chị không chắc chắn, không có bằng chứng, không biết rõ thì đừng ăn nói hàm hồ. Đó mới là nhục. Đối với tôi, tôi dám chắc chắc và khẳng định 1 sự thật rằng: Con mèo chị bán cho tôi không phải là ALD giống như chị nói trên yeuthucung, cũng không phải là ALD lai 34 như chỉ nói sau này. Mà nó là mèo Nga. Tôi đã đi hỏi nhiều người rồi. Chị đưa tấm hình của bé đẹp như mơ cho tôi coi. Đến khi tôi đến xem mèo thì chị nói là mèo chị cạo lông. Tôi đem về nuôi hoài mà không thấy nó giống trong hình. Người nhà tôi còn nghĩ chị cố tình đưa ảnh con mèo trong hình và ngoài đời thật là 2 con mèo khác nhau. Ai cũng nói tôi bị lừa hết. Tôi buồn lắm vì bị chị xí gạt. Chị nên coi lại và tự hổ thẹn, đừng chỉ biết nói người khác. Tôi cười chị đó..
Bạn cứ đưa hình mèo mình bán cho bạn xem. Mèo bạn mua, như thế nào mình nói như thế. Bạn xem xét , lựa chọn. Bộ bạn ko biết hình mèo và con mèo bạn xem ko phải 1? Làm gì có 2 con mèo y nhau. Trông khi bạn đã tới tận nhà, xem cả tiếng đồng hồ, mà 2 nhười xem chứ ko phải 1 người. Lông mèo có đẹp hay ko thì ăn thua người chăm bạn nhé. Bất cứ người nuôi mèo nào cũng biết. Nhìn chất lông thôi là biết bé dc chăm thế nào nhé. Chứ ko có con mèo nào mà ốm gầy , trơ xương lại có bộ lông như nhung nhé bạn. Còn mình nói với bạn là 34-ald. Hay mọi người ai cũng biết mình đăng bán là mèo nga-34. Hazzz giờ mình mới biết bạn nhiều nick thế. ..,, lợi hại. ... Khi dùng nhiều nick để lăng mạ người khác. .,, chúc bạn cuối tuần vui.
 

Cats Heaven

New Member
2 em trai này còn lợi hại gấp trăm lần!!! Tự vấn lương tâm đi em à
không ai nói chị lừa đảo,tự chị nhận mình vậy thôi.
vậy chị muốn mình kể chi tiết ra chị mới chịu đúng ko.
1) con exo lai aln của chi đã hơn 12th tuổi mà không hề biết đi vệ sinh từ tiểu hay ị, nó đều ị ra ngoài, từ dùng nước dấm,dầu gió xanh,cho tới thuốc tẩy,khử mùi đủ cách,và còn dụng giấy ( bông ) thấm chỗ nước tiểu của nó đi bậy bỏ vào thau cát mà nó vẫn đi bậy, không nói gian chứ từ khi nuôi nó chưa từng 1 lân biết đi vs vào cát, vậy mà khi mua chị nói sao ? vệ sinh thau cát đúng ko??? tôi đã hết cách với em đó của chi nên phải đem bán.
2) còn em 34 của chị nếu chị muốn nhìn mặt mình đưa về cho chị nhìn mặt xem thử coi chị nhìn ra nó ko nhé! mình ko hiểu vì sao nó liếm lông ngày liếm lông đêm, nó liếm nước bọt ướt hết lông vẫn liếm, lúc nào thấy cũng liếm ko ngơi nghỉ. nói trắng ra giống như nó liếm thay ăn vậy đó.cư nghĩ nó dơ đem tắm xong vẫn như vậy. mình nhìn nó mình còn thấy xơ xác và tội. phải chi chế dộ dinh dưỡng cho nó ko tốt để ốm, ngày mình cho ăn 2 cục phomai. ngoài ra sữa nó ko uống, hạt thì ăn ít. gel lâu lâu cũng liếm 1 chút. ( mèo nhà này ngày nào cũng cho ăn 2 cục phomai 2 cử sữa + hạt + gel ) vậy mà nó vẫn vậy liếm ngày 24h nó liếm gần như 20h lâu lâu thấy nó nằm im im ngủ thôi.
3) bé mèo nga. khi mua chị nhơ chị nói gi ko? mình xin chị nếu đã ko biết thì đừng khẳng định 100 như đúng rồi vậy đó! khi mua chị nói là bầu 2_3 ngày là đẻ. ( xloi chứ bài chị đăng trên chợ tốt cũng đã hơn cái gọi là 2-3 ngày gi rồi ) chi nói là bụng này cam đoan phải bầu từ 4 con trở lên nếu ko phải chặt đầu chị, ( chị lập đi lập lại 4-5 lần nếu ko phải bầu trên 4 con thì chặt đầu chị ) chắc chị ko thể quên được ha???. khi qua bắt là chiều tối và chỉ sáng hôm sau đem đi siêu âm thì hơn 10ng nữa mới đẻ,bầu 3 con và bầu này có vấn đề bị hư thai. vậy mà chỉ trong 1 đêm sáng ra khi đt nói chị hết mình thì chị chỉ la ầm ĩ lên,xloi chứ chị la còn hơn ngưỡi bị thiệt hại là bên đây nữa. rồi nói là mèo của thằng em ko hề biết. mèo này khi mua cái bụng nhẵn lông,khám biết trước vấn đề rồi mới đem bán chứ sao nữa. khi mua chị nói rồi hứa đủ vậy mà chỉ sau 1 đêm đt chị nói là ko nhận ko hay biết. hazz mua con mèo nga 3,5tr ( chưa kể khi mua chị đòi giá 4tr cho 1 em mèo nga ) sau chừng đó chuyện chị bớt cho được 300k.( chị nói là 2 em vẫn vui vẻ quay lại nhận 300 vậy chẳng lẽ ko lấy để còn mất đủ 3,5tr ??? cười nói vậy thôi chứ trong lòng sợ chị lắm rồi ) và rồi sau 1 ngày nữa tôi phải đăng bán với giá 1.7tr trong 3 ngày với 1 con mèo của chị.,hỏi có đau lòng không.công sức của tôi về tận chỗ chị???
còn nữa khách qua mua mèo xloi đi 12h đêm tôi còn phải tiếp chứ đùng nói 8-9h như chị,công sức tối tôi đi xa qua tận bên chị xem chưa kể thì thôi chị là người muốn bán mà nói vậy đó! và chị nên nhớ là 1 lần đi coi mèo 1 lần đem tiền qua băt nhé! chị bán chị bắt người ta xem là phải bắt liền ah, đâu ra cái luật như vậy??? vậy sao lúc cho xem mèo chị nói luôn đi giờ ngồi nói theo kiểu vậy???
chị bán mèo nói là chồng ko cho nuôi rồi bầu rồi ko có thời gian, sau này lại nói là bán dùm thằng em. sau vụ con mèo nga chi lại đổ sang là khi bán mèo của em chị dùm toàn bị chửi chi sẽ trả lại hết mèo về cho em chị và nó cũng qua bắt rồi,ko bán dùm nó nữa. khi bị chửi chị đổ thừa hay quá nhỉ??? nhưng vấn đề là sau đó vẫn thấy chị đăng bán những bé như vậy và thêm nữa lại đăng những bé mới. ( ôi thôi..thời gian của chị phải nói là dư sức mà đi làm những chuyện trái lương tâm vậy nhé! đừng nói ko có tgian nghe mà mắc cỡ lắm chị ah ! ) đó với những gi tôi nói đây ko phải là 1 minh tôi mà những ai theo dõi chị thường đều biết ) vậy xin hỏi nếu chị ko có thì làm sao tôi ngồi đây nói được. có lửa mới có khói nhé chị.
cho tới thời điểm này mèo của chị tôi mua mới ngoài 2th vậy mà chị nói mua 2 lần cach nhau 2th chị nói mà ko nhớ hay cố nói bừa.chứ mèo tôi nuôi tôi chăm tôi theo dõi nhớ hết đấy chị ah. chị nên biết là có làm gi thì người ta mới có cớ để nói chứ ko ai dư hơi rảnh rỗi ngồi nửa đêm ôm cục tức gõ bàn phím hoài vậy đâu. và ko phải mình tôi,chị bị ném đá nhiều rồi đó
 
Last edited:

Cats Heaven

New Member
không ai nói chị lừa đảo,tự chị nhận mình vậy thôi.
vậy chị muốn mình kể chi tiết ra chị mới chịu đúng ko.
1) con exo lai aln của chi đã hơn 12th tuổi mà không hề biết đi vệ sinh từ tiểu hay ị, nó đều ị ra ngoài, từ dùng nước dấm,dầu gió xanh,cho tới thuốc tẩy,khử mùi đủ cách,và còn dụng giấy ( bông ) thấm chỗ nước tiểu của nó đi bậy bỏ vào thau cát mà nó vẫn đi bậy, không nói gian chứ từ khi nuôi nó chưa từng 1 lân biết đi vs vào cát, vậy mà khi mua chị nói sao ? vệ sinh thau cát đúng ko??? tôi đã hết cách với em đó của chi nên phải đem bán.
2) còn em 34 của chị nếu chị muốn nhìn mặt mình đưa về cho chị nhìn mặt xem thử coi chị nhìn ra nó ko nhé! mình ko hiểu vì sao nó liếm lông ngày liếm lông đêm, nó liếm nước bọt ướt hết lông vẫn liếm, lúc nào thấy cũng liếm ko ngơi nghỉ. nói trắng ra giống như nó liếm thay ăn vậy đó.cư nghĩ nó dơ đem tắm xong vẫn như vậy. mình nhìn nó mình còn thấy xơ xác và tội. phải chi chế dộ dinh dưỡng cho nó ko tốt để ốm, ngày mình cho ăn 2 cục phomai. ngoài ra sữa nó ko uống, hạt thì ăn ít. gel lâu lâu cũng liếm 1 chút. ( mèo nhà này ngày nào cũng cho ăn 2 cục phomai 2 cử sữa + hạt + gel ) vậy mà nó vẫn vậy liếm ngày 24h nó liếm gần như 20h lâu lâu thấy nó nằm im im ngủ thôi.
3) bé mèo nga. khi mua chị nhơ chị nói gi ko? mình xin chị nếu đã ko biết thì đừng khẳng định 100 như đúng rồi vậy đó! khi mua chị nói là bầu 2_3 ngày là đẻ. ( xloi chứ bài chị đăng trên chợ tốt cũng đã hơn cái gọi là 2-3 ngày gi rồi ) chi nói là bụng này cam đoan phải bầu từ 4 con trở lên nếu ko phải chặt đầu chị, ( chị lập đi lập lại 4-5 lần nếu ko phải bầu trên 4 con thì chặt đầu chị ) chắc chị ko thể quên được ha???. khi qua bắt là chiều tối và chỉ sáng hôm sau đem đi siêu âm thì hơn 10ng nữa mới đẻ,bầu 3 con và bầu này có vấn đề bị hư thai. vậy mà chỉ trong 1 đêm sáng ra khi đt nói chị hết mình thì chị chỉ la ầm ĩ lên,xloi chứ chị la còn hơn ngưỡi bị thiệt hại là bên đây nữa. rồi nói là mèo của thằng em ko hề biết. mèo này khi mua cái bụng nhẵn lông,khám biết trước vấn đề rồi mới đem bán chứ sao nữa. khi mua chị nói rồi hứa đủ vậy mà chỉ sau 1 đêm đt chị nói là ko nhận ko hay biết. hazz mua con mèo nga 3,5tr ( chưa kể khi mua chị đòi giá 4tr cho 1 em mèo nga ) sau chừng đó chuyện chị bớt cho được 300k.( chị nói là 2 em vẫn vui vẻ quay lại nhận 300 vậy chẳng lẽ ko lấy để còn mất đủ 3,5tr ??? cười nói vậy thôi chứ trong lòng sợ chị lắm rồi ) và rồi sau 1 ngày nữa tôi phải đăng bán với giá 1.7tr trong 3 ngày với 1 con mèo của chị.,hỏi có đau lòng không.công sức của tôi về tận chỗ chị???
còn nữa khách qua mua mèo xloi đi 12h đêm tôi còn phải tiếp chứ đùng nói 8-9h như chị,công sức tối tôi đi xa qua tận bên chị xem chưa kể thì thôi chị là người muốn bán mà nói vậy đó! và chị nên nhớ là 1 lần đi coi mèo 1 lần đem tiền qua băt nhé! chị bán chị bắt người ta xem là phải bắt liền ah, đâu ra cái luật như vậy??? vậy sao lúc cho xem mèo chị nói luôn đi giờ ngồi nói theo kiểu vậy???
chị bán mèo nói là chồng ko cho nuôi rồi bầu rồi ko có thời gian, sau này lại nói là bán dùm thằng em. sau vụ con mèo nga chi lại đổ sang là khi bán mèo của em chị dùm toàn bị chửi chi sẽ trả lại hết mèo về cho em chị và nó cũng qua bắt rồi,ko bán dùm nó nữa. khi bị chửi chị đổ thừa hay quá nhỉ??? nhưng vấn đề là sau đó vẫn thấy chị đăng bán những bé như vậy và thêm nữa lại đăng những bé mới. ( ôi thôi..thời gian của chị phải nói là dư sức mà đi làm những chuyện trái lương tâm vậy nhé! đừng nói ko có tgian nghe mà mắc cỡ lắm chị ah ! ) đó với những gi tôi nói đây ko phải là 1 minh tôi mà những ai theo dõi chị thường đều biết ) vậy xin hỏi nếu chị ko có thì làm sao tôi ngồi đây nói được. có lửa mới có khói nhé chị.
cho tới thời điểm này mèo của chị tôi mua mới ngoài 2th vậy mà chị nói mua 2 lần cach nhau 2th chị nói mà ko nhớ hay cố nói bừa.chứ mèo tôi nuôi tôi chăm tôi theo dõi nhớ hết đấy chị ah. chị nên biết là có làm gi thì người ta mới có cớ để nói chứ ko ai dư hơi rảnh rỗi ngồi nửa đêm ôm cục tức gõ bàn phím hoài vậy đâu. và ko phải mình tôi,chị bị ném đá nhiều rồi đó
 

Cats Heaven

New Member
Mình mua bán tại nhà. Các bạn qua xem mèo thoải mái. Mình đâu bắt các bạn ko dc xem mèo. Vậy có lỗi gì gì mình bán mèo giá rẻ??? Các bạn qua xem tự đánh giá! Vậy đi.
Mình ko muốn tranh cãi với mấy bạn như thế!
nói câu này nghe đã thấy mắc cỡ dùm chị rồi. người ta ban ngày còn phải đi học đi làm vậy mà tối tranh thủ chạy xa về tận chi xem cũng chỉ mới 8-9h như chị nói. vậy mà giờ chị bị ném đá trúng cái tim đen cái ngồi đó nói ẩu nói bừa. lúc thì than van xem 8-9h là tối là khuya lúc thì nói cho qua xem thoải mái...??? ( xloi chứ tụi em này ngày còn phải đi học đi làm chứ ko ai rảnh ở nhà suy nghĩ đi làm cái chuyện thất đức như chị đâu.) nếu chi muốn bán thì chị nên tạo điều kiện cho người mua và cho mình.chứ ko ngồi đó mà nói vậy được, mà 8-9h tối cũng ko có gi sai trái để chị lấy cớ nói ở đây hết. bản thân chi nói ẩu thôi. chi nói là tôi qua mua nói là mua mèo thì phải thật rẻ??? mua của chi 3 con 14tr chẳng con nào xứng với tiền đó hết chị ah. cũng ko rẻ đâu. tôi có mua mắc mua rẻ cũng phải xứng đáng tiền nào của đó nhé! tiền thì bỏ ra mèo thì ko ra gi chắc gi đem bán được giá đó! chỉ thấy mất tiền bạc và thời gian trong cái vòng quay của chị thôi.
đối với chị có ngồi nói có kể bao nhiêu cũng ko hết những cái lỗi cái khuyết từ việc chị buôn bán ko nói có như vậy đâu,chỉ tức thêm thôi.

còn nữa giờ là 3h:45p con mèo 34 của chị ko ngủ ngồi nằm liếm lông nghe ạch ạch kìa, hiếm quá nhỉ?????
 
Last edited:

Cats Heaven

New Member
nói câu này nghe đã thấy mắc cỡ dùm chị rồi. người ta ban ngày còn phải đi học đi làm vậy mà tối tranh thủ chạy xa về tận chi xem cũng chỉ mới 8-9h như chị nói. vậy mà giờ chị bị ném đá trúng cái tim đen cái ngồi đó nói ẩu nói bừa. lúc thì than van xem 8-9h là tối là khuya lúc thì nói cho qua xem thoải mái...??? ( xloi chứ tụi em này ngày còn phải đi học đi làm chứ ko ai rảnh ở nhà suy nghĩ đi làm cái chuyện thất đức như chị đâu.) nếu chi muốn bán thì chị nên tạo điều kiện cho người mua và cho mình.chứ ko ngồi đó mà nói vậy được, mà 8-9h tối cũng ko có gi sai trái để chị lấy cớ nói ở đây hết. bản thân chi nói ẩu thôi. chi nói là tôi qua mua nói là mua mèo thì phải thật rẻ??? mua của chi 3 con 14tr chẳng con nào xứng với tiền đó hết chị ah. cũng ko rẻ đâu. tôi có mua mắc mua rẻ cũng phải xứng đáng tiền nào của đó nhé! tiền thì bỏ ra mèo thì ko ra gi chắc gi đem bán được giá đó! chỉ thấy mất tiền bạc và thời gian trong cái vòng quay của chị thôi.
đối với chị có ngồi nói có kể bao nhiêu cũng ko hết những cái lỗi cái khuyết từ việc chị buôn bán ko nói có như vậy đâu,chỉ tức thêm thôi.

còn nữa giờ là 3h:45p con mèo 34 của chị ko ngủ ngồi nằm liếm lông nghe ạch ạch kìa, hiếm quá nhỉ?????
 

thienhung0605

Active Member
Bạn có bé mèo hay liếm lông,bạn hãy mua cho nó hai chiếc áo ,mặc thường xuyên,nhớ là áo phải thay ,giặt và phơi nắng thật khô,và trước khi mặc áo bạn cũng sấy lông thật khô (tránh bi nấm )nhừng lúc bạn có nhà ,cởi áo bé ra,cho nó chơi đồ chơi (cần câu mèo ,trái banh nhỏ)nó sẽ quên liếm lông,khoảng hai tháng là bớt hẳn bạn ạ.Mình đã làm thế và thành công.bạn hãy thử đi.
 

MEO89

Member
Nói thật nếu ai muốn mua mèo chị này nên là ngừoi có kinh nghiệm một chút nếu không bị chị ấy dẫn đi không biết đường về . Mình đã mua 1 em mèo kết quả không sinh sản đc . Bán em nào củng tình nghi có bầu , đăng sai thông tin mấy em mèo (bên yêu thú cưng thế này nhưng chợ tốt thì khác ) , lúc nào giá cũng cao hơn ngừoi khác vì mèo ngừoi khác không đẹp , bệnh . Lúc nào củng chồng không cho nuôi , Cần thanh lí . Thanh lí giá trên trời với mấy con mèo tình nghi có bầu , hỏi có clip không thì không hề có . Mình tưỡng 1 mình mình bị Quất ức ai ngờ cũng nhiều ngừoi như mình . Bán mèo thế nào mà ai cũng nói mình lừa đảo thì nên xem lại chứ ở đó mà cải ỉ oi lên .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top