Nhà mình có bé hamster rất đặt biệt
Nhà mình mới nuôi bé hamster bầu. sanh đc 4ngày. hum bé sinh ko biết ẵm bé đực qua giao lưu. thấy đánh nhau dữ quá tách ra. mới phát hiện bé vừa sanh đc 1 em. Pé tiếp tục sanh tiếp. đc tổng cộng 8 pé. Ham nhà mình ko hề ăn con. dù mỗi ngày mình đều thay lót chuồng (chỉ chừa một ít giấy quanh hamster con). mình cũng đút cho bé ăn mỗi ngày ngay tại ổ. Ham nhà mình ngủ say lém. Hum qua mới die 1 bé. Còn 7 bé. Ko biết lý do die. Kiểm tra xác bình thường chỉ có điều xác bé ở xa mẹ và 7 đứa kia. Bé có vẻ nhỏ con hơn nhiều so với các anh em. => Chết khát. Có thể lúc mẹ bò ra ngoài uống nước bé bám theo ko buông rồi bị rớt lại giữa đường (thường là rớt gần tổ) rùi mẹ về úm mấy đứa kia mà ko để ý bé bị rớt lại ở ngoài. Khả năng thứ 2. Mẹ ham ngủ say. Bé này trâu bò ngoi ngoi ngoi ra ngoài rồi ko biết đường về. Nằm đó cả đêm chết khát và lạnh. Hix. Sợ tình trạng lặp lại cứ mình thấy đứa nào bò ra mình lại đầy vào mẹ nó. Mới bị mẹ nó cắn cho phát sịt máu. chảy 3 phút luôn. Hix. Vì thương quá nên ăm lên cho qua chuồng pé đực giao lưu (sợ mai mốt nó hem nhận ra nhau nữa) => mọi chuyện có vẻ bình thường cho đến khi bé đực leo lên bé cái và lại quánh nhau. Thế là phải can. Đưa bé về chuồng. an ủi vuốt bé. Bé giận phập cho phát.
. dám phập thế là cho ăn 2 khẻ. Nhưng sợ bé ko có sữa nên cho cai trứng cút (ngoài hạt trộn ra mấy bữa nay cứ cho ăn luân phiên trứng cút, phô mai, nhân bánh xu) muốn thêm món mà sợ bé tiu chày. Bé thích lòng trắng hơn lòng đỏ. Giờ ôm con ngủ rồi. Hixhix cứ nơm nớp lo sợ đám nhỏ bò ra ngoài chết như hum qua (tụi nó thích chòi chòi lắm có khí thấy xa mẹ cả đốt ngón tay. Mẹ nó lại phải ủi vào. Con bám theo mẹ và bị rớt lại ở miệng tổ. Ham mẹ làm cái tổ lõm ở giữa đám con thường nằm trong đó. Khi mẹ ra uống nước thì tụi nó bị rớt lại trong tổ có khi rớt trên miệng tổ. Hichic. Một lần thấy bé bám ti mẹ ra tới chỗ bình nước ko bò về đc. Mẹ ko biết luôn thấy vậy lại phải lấy muỗng xúc về ổ.
Còn bé ham đực nhà mình. Một ngày phải ẵm ra chơi 2 lần. (Hiện bé cái đang chăm con nên ko bế bé đc. sợ bé mệt). cũng chẳng cho các bé chơi trò gì hết. Chỉ bắt ra chơi trò đu xà tay. với tắm khô. Mấy hôm đầu mang về bé đực đang ngủ bị khều giật mình té bật ngửa. Giờ quen rùi. chỉ giật 1 cái ngóc đầu lên. (hoặc là cho ăn, hoặc ẵm ra chơi). Bị vợ đánh quá vừa nãy lại giật bật ngửa. Hix hix. Thôi đành vậy để tụi nó làm quen lại nhau sau
Các bạn khác không nên bắt chước nhé vì ham nhà mình là supper rùi. (Mình chạm vào người tụi nó mới giật mình ngóc đầu dậy). Bình thường ko có gì làm tụi nó lo lắng. Hix. À bé nhà mình là bear nhé ko phải campbell đâu.
Mình sẽ cố tạo ra 1 đàn hamster ko sợ người.
Như mèo cũng vậy. đụng vào con nó nó ăn con luôn. Nhưng người nó thương, nó cho nhau cho xem nó đẻ thì đụng vào ổ nó ko sao. Nhưng cũng ko đc động vào con nó (mất mùi nó ko nhận ra con)
ham nhà mình iu mình nhất nè